Chuyển đến nội dung chính

Tin nóng kẻ chuyên gây rối trật tự công cộng dưới danh nghĩa chống BOT bẩn Đặng Thị Huệ, tức Huệ Như đã bị bắt.

Đặng Thị Huệ bị bắt vào chiều tối 16/10/2019 và sau đó là khám xét nơi ở của Huệ tại Vũ Thư, Thái Bình theo luật định.

Những diễn biến bên ngoài của việc khám xét được đồng bọn của Huệ Như đăng phát trực tiếp trên FB, và được trang Góc nhìn báo chí và công dân phát lại. Xem nhiều link trong FB của Trần Thị Thu Thủy ở ngay dưới đây:
Và:
Ngay sau khi Huệ Như bị bắt, đám dân chủ cuội đã vội vã lu loa rằng, "công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bắt giam Huệ Như mà không đưa ra một lý do chính đáng nào. Chị bị bắt giam với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”, mặc dù lần cuối chị ra đấu tranh tại BOT bẩn này là cách đây hơn 4 tháng (ngày 11/6/2019) và xe của chị bị công an Sóc Sơn thu giữ từ đó cho đến nay. Điểm đáng chú ý, Huệ Như bị bắt giam đúng vào thời điểm cận ngày xét xử phúc thẩm nhà hoạt động nổi tiếng chống BOT bẩn Hà Văn Nam, ngày 18/10/2019. Anh cũng bị cáo buộc tội danh “gây rối trật tự công cộng."
Đám này cũng không quên lên án "chính quyền đàn áp những người chống BOT bẩn": "Các hình thức đàn áp bao gồm bắt cóc, đánh đập, đe doạ, và bắt giam với tội danh nguỵ tạo như “gây rối trật tự công cộng”. Trong thời gian qua, chị Huệ Như từng bị công an Sóc Sơn đánh đập sảy thai khi phản đối BOT bẩn Bắc Thăng Long – Nội Bài ngày 20/5/2019". Tất nhiên, chúng cũng không quên tô vẽ Huệ Như giống như từng ca ngợi Trần Thị Nga, hay Bùi Minh Hằng. Đồng thời kể lể rằng Huệ Như là một người mẹ đơn thân với 2 con nhỏ, hoàn cảnh đáng thương...
Việc Đặng Thị Huệ, tức Huệ Như bị bắt đã được tiên liệu trước. Bất kỳ ai theo dõi mạng xã hội cũng đều thấy cô này lợi dụng việc đánh BOT bẩn để chửi bới chính quyền, gây rối trật tự công cộng nhằm mục đích chính là kiếm tiền.
Thực ra, những bất hợp lý trong việc đặt vị trí của các trạm BOT gây ra nhiều bức xúc cho người dân và việc phản đối việc đặt các trạm BOT đó là chính đáng. Tuy nhiên, phản đối phải dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật của nhà nước chứ không phải luật rừng như Hà Văn Nam hay Huệ Như đang làm. Ai đã xem Huệ Như và Hà Văn Nam phát trực tiếp trên FB sẽ thấy, đó không đơn thuần là phản đối các Trạm BOT mà mục đích của họ là chửi chính quyền, chửi chế độ. Tuy nhiên, hành vi của họ chỉ được quy định trong luật là gây rối trật tự công cộng.
Nếu như Hà Văn Nam nổi tiếng với việc chống BOT bẩn tại các trạm BOT tại Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nội… với phương thức kêu gọi cánh lái xe gây ùn tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí gây cản trở hoạt động bình thường của các trạm và các phương tiện đi qua BOT, thì Đặng Thị Huệ lại nổi tiếng hơn Nam vì một mặt vẫn duy trì phương thức của Nam tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, nhưng lại thêm "nghĩa cử cao đẹp" là "đấu tranh đòi thả tự do cho Hà Văn Nam". Sau khi Nam bị bắt, hoạt động của Huệ Như rầm rộ hơn Hà Văn Nam. Huệ như đi đến đâu là khua chiêng gõ mõ, có các màn độc thoại, gây sự, gây rối, lives stream đến đó. Cao thủ hơn Nam, Huệ Như còn dùng chiêu trò giả có thai để làm khó các lực lượng bảo vệ pháp luật và đã nhiều lần cô ta giả vờ ngã bị xảy thai để đổ lỗi cho công an, rồi sau đó vào viện nằm, phát trực tiếp FB để thông báo cho "quốc tế" biết mà ủng hộ. và lần nào cũng cố tình lấy cớ không nộp phí để làm cản trở hoạt động tại trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài. Chính Huệ Như là người biến nhóm của Hà Văn Nam thành đám "chí phèo" chuyên rạch mặt ăn vạ tại các trạm BOT miền Bắc.
Gần đây, do ăn chia không sòng phẳng từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước, Huệ Như có mâu thuẫn với các nhóm đánh BOT khác và "tuyên bố dừng cuộc chơi" và coi như không dính dáng gì đến tài chính của "anh em".
Chuyện là số tiền ủng hộ cả nhóm Huệ Như đánh BOT từ trong và ngoài nước được chuyển về đều chuyển vào tài khoản của cô ta với danh nghĩa giúp Huệ Như dưỡng thương. Vì lý do này, Huệ Như hưởng một mình và không chia cho các thành viên khác một đồng nào. Từ đây, nội bộ đám Huệ Như lục đục.
Nhiều bạn của Huệ Như nói rằng, cô ta tuyên bố từ bỏ đánh BOT là để tìm cách trốn nợ. Việc Huệ Như đang khát tiền đi trả nợ, đến nỗi phải bán xe, bán nhà, lừa tiền người khác để đến nỗi phải chạy trốn là câu chuyện thực tế và đó cũng là lý do mà nhiều người trước đây vẫn ủng hộ cô này, nay quay ra truy lùng.
Bị xiết nợ, Huệ Như rời cảnh túng quẫn nên thị tìm cách mở rộng thị trường nhằm kiếm tiền. Từ chuyên đánh BOT, nay Huệ Như chuyển tay lái sang kinh doanh dân oan. Sau một loạt status đăng cảnh tham gia cùng các nhóm dân oan với tiểu xảo phát trực tiếp để thu hút sự chú ý của cộng đồng, Huệ như bắt đầu công khai lập tài khoản kêu gọi tài trợ từ nước ngoài và cả trong nước. Xem ảnh bên.
Hành động khôn lỏi của Huệ Như không qua được mắt đồng bọn. Trên FB, hàng ngàn comment vào rủa xả. Đáp lại, cô ta tửng từng tưng như không có chuyện gì xảy ra.
Huệ Như tên thật là Đặng Thị Huệ, sinh năm 1981, hiện trú tại thôn Bách, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Huệ Như từng vay nợ của nhiều người trong và ngoài tỉnh, không có khả năng chi trả, từng bị TAND huyện Vũ Thư tuyên phạt 02 năm tù treo, 04 năm thử thách về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo Quyết định số 163/2016/QĐ-CA ngày 22/12/2016)....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...