Chuyển đến nội dung chính

Thượng Hội Đồng bỏ lỡ một cơ hội để xin lỗi về nạn lạm dụng tình dục



“Tôi mong ước rằng chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để không chỉ nói về (cuộc khủng hoảng) mà còn phải xin lỗi người dân về điều đó”, Đức Tổng Giám Mục Chaput nói, Ngài là một trong những đại biểu được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ bầu chọn để tham gia vào Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ, niềm tin và sự biện phân ơn gọi.
“Sự kháng cự của một số vị giám mục” có nghĩa là cuộc khủng hoảng lạm dụng hoàn toàn vắng bóng khỏi các cuộc thảo luận, Ngài nói với CNS. “Một số vị cho rằng (vụ lạm dụng tình dục) thật sự là một vấn đề của thế giới Phương Tây”.
Nhưng “dường như đối với tôi thì đó là một vấn đề thuộc bản chất con người, và thật quan trọng đối với Giáo Hội để nói về điều này”, Đức Tổng Giám Mục nói, mà vào tháng 8 Ngài đã viết cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô để đề nghị Đức Giáo Hoàng hoãn lại Thượng Hội Đồng trước vụ bê bối. Đức Tổng Giám Mục Chaput là một thành viên của hội đồng thường trực, vốn chuẩn bị cho cuộc họp Tháng 10.
Nói từ việc thảo luận và bản thảo đầu tiên của văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng – một bản thảo mà Ngài nói có thể đúc kết cách có ý nghĩa – Đức Tổng Giám Mục Chaput nói cũng có những chủ đề khác mà Thượng Hội Đồng lẽ ra phải nói mạnh hơn.
“Có rất ít thảo luận về tính dục con người. Nhưng bất cứ ai ngồi trong toà giải tội thì biết rằng đó là một vấn đề”, Ngài nói, đặc biệt “đối với giới trẻ đang học cách để trở thành người và cách để trở thành Kitô Hữu trong một thế giới thật sự cổ võ sự hiểu biết sai trái về tính dục con người”.
“Là một mong muốn tự nhiên đối với người nam và nữ để kết hôn – thật không tốt cho con người để ở một mình, chúng ta có lời của Thiên Chúa về điều đó – vì thế đó là một vấn đề phổ biến đói với những người trẻ đã trưởng thành ở khắp nơi”, nhưng vấn đề chuẩn bị hôn nhân lại có ít sự chú ý trong Thượng Hội Đồng, Ngài nói.
“Điều đó có lẽ là do 98% điều mà chúng ta làm vì đó là 98% điều vốn là vấn đề đối với giới trẻ, nhưng chúng ta lại không dành nhiều thời gian cho nó tí nào”.
Trong bài diễn văn trước Thượng Hội Đồng, Đức Tổng Giám Mục Chaput đã đề nghị mọi người rằng người ta không cần phải xác định với khuynh hướng tình dục trong văn kiện Thượng Hội Đồng, chẳng hạn như việc tham chiếu đến “Người Công Giáo LGBTQ”, vì Giáo Hội không xếp loại người như thế.
Đức Tổng Giám Mục nói thật là một “nỗi buồn” đối với Ngài khi “người có khuynh hướng hấp dẫn đồng tính nói về chính họ” chỉ là bằng việc tham chiếu về khuynh hướng tính dục của họ.
“Tôi nghĩ rằng các bạn là những người đáng yêu của Thiên Chúa hơn các bạn là thế. Vì thế, tôi sẽ không gọi các bạn như thế. Tôi không nghĩ rằng đó là điều mà Thiên Chúa gọi các bạn”, Ngài nói.
Đức Tổng Giám Mục Chaput nói Ngài đã bị đánh động bởi một số thành viên của tham dự viên Thượng Hội Đồng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ và kinh nghiệm của người đang chịu khổ trong các lãnh vực tại Châu Phi và Trung Đông nơi chiến tranh và sự nghèo đang hạ thấp cơ hội về tương lai của giới trẻ, ngài nói.
“Trong các lãnh vực nơi có tình trạng bạo lực và chiến tranh”, Ngài nói, “giới trẻ thậm chí không có một tương lai. Câu hỏi ‘Tôi sẽ cuới ai?’ không thậm chí có trong từ vựng của họ vào lúc này vì họ lo về việc sống hay có việc làm hơn.
“Điều đó khiến tôi nhận ra thật phúc cho chúng tôi tại Hoa Kỳ biết bao”, Ngài nói.
Âu Dương Duy (Catholic Herald)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...