Chuyển đến nội dung chính

NHỮNG PHÁT NGÔN NHƯ NƯỚC ĐỔ CHÂN TƯỜNG CHẾ ĐỘ

Mới đây, bà Đàm Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright của Mỹ tại Việt Nam đã nói với một tờ báo ở Wisconsin rằng, Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải “chịu đựng” nhiều như vậy, bởi, trước đây chúng tôi chỉ nghĩ người Việt Nam chịu “thiệt thòi”. Nay, một số Sinh viên của ĐH Fulbright đã khóc, vì những người lính Mỹ đã phải “chịu đựng” ở chiến tranh Việt Nam.
Quả thật, khi đọc bài viết này của bà Đàm Bích Thủy người ta lầm tưởng bà ta là người Mỹ chứ không phải người Việt. Được biết khi phun ra những lời nói xằng bậy này, dư luận đã phẫn nộ và kịch liệt lên án bà này trên các trang mạng xã hội, và người ta có quyền nghi ngờ động cơ chính trị của bà Thủy khi nói như vậy? một câu hỏi được đặt ra, không thể, bỗng dưng bà Đàm Bích Thủy lại có thể đi gào mướn, khóc thuê cho đội quân xâm lược Mỹ với cái gọi “những gì mà quân đội Mỹ đã chịu đựng trong chiến tranh VN” .
Nói, đến chuyện Trường Đại học Fulbright của Mỹ mở tại Việt Nam cách 4 đây năm, mà không kể câu chuyện này có liên quan, âu cũng là điều khiếm khuyết.Thời điểm đó, người ta(Mỹ) dự kiến đưa Bob Kerrey sang làm thầy giáo tại Trường Đại học có tên Fulbright, Tuy nhiên, dư luận VN và cả Mỹ đã phản đối kịch liệt, bởi, người dân VN không thể để một tên đồ tể giết người, đã từng có tội ác man rợ, gây đau thương tang tóc cho người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở thế kỷ 20, đứng trên bục giảng để rao giảng đạo đức cho con em người Việt? Người Mỹ chân chính thì nói rằng, cho phép một Kẻ tội phạm chiến tranh, làm thầy giáo chỉ làm hạ thấp phẩm giá của Trường Đại học này của Hoa kỳ, làm ô uế bầu không khí trí tuệ của nhân loại và người ta dễ dàng đã tìm ra quá khứ đầy tội lỗi của Bob Kerrey đối với Nhân dân VN
Ngày 25 tháng 2 năm 1969 lực lượng biệt kích SEAL Mỹ, đã mở một cuộc đột kích vào Khâu Băng (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), để truy tìm một cán bộ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Tuy nhiên, không tìm được người cán bộ này, tên đồ tể giết người Bob Kerrey cùng binh lính của ông ta đã xả súng giết hại một lúc 21 thường dân vô tội toàn người già, phụ nữ và trẻ em Việt nam.
Mời các bạn vào đường Lin này để nghe Bob Kerrey kể lại tội ác của mình
Cần được khẳng định Ông (Bob Kerrey) đại diện cho cái xấu và tội ác vì thế, Ông ta không đủ tư cách, cùng nhân cách và cả đạo đức để làm sự nghiệp “trồng người” cho người dân Việt nam. Tuy nhiên, việc chọn cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey, người từng "tham gia thảm sát" trong chiến tranh Việt Nam vẫn làm Chủ tịch Đại học Fulbright đó là điều đáng tiếc .

Nói ra đây, chỉ là một phần nhỏ bé, rất nhỏ bé tội ác của quân xâm lược Mỹ đối với nhân dân VN trong 21 năm cuộc chiến, Vậy tại sao? bà Đàm Bích Thủy lại có thể hồ đồ, thậm chí đến cả ngu ngốc khi nói thương Người Mỹ “chịu đựng...” còn người dân VN phải chịu “thiệt thòi....” và đây là cái “Thiệt thòi” của người dân VN được kẻ xâm lăng ban tặng? Tổng số bom mà máy bay Mỹ ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp gần 3 lần tổng số bom mà tất cả các nước đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và tương đương sức công phá của 250 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima Nhật Bản. Tính, bình quân mỗi người Việt Nam của bà đã phải “thiệt thòi” hứng chịu khoảng 250 kg bom ném xuống từ máy bay Mỹ, đó là chưa kể tới 7,5 triệu tấn đạn dược được Mỹ sử dụng trên mặt đất (gồm lựu đạn, mìn, thuốc nổ, đạn súng pháo các loại) như vậy, nếu tính tổng thể có hơn 15 triệu tấn bom đạn Mỹ đã giết và làm bị thương khoảng 5 triệu người Việt vô tội, và tàn phá tan hoang đất nước này, không những thế, có đến 75 triệu lít chất độc màu da cam Đioxin được Mỹ rải xuống Việt Nam tàn phá môi trường sống đến tận ngày nay và làm gần 6 triệu người trực tiếp và gián tiếp chịu ảnh hưởng của sự tàn phá cơ thể gây đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần và để lại di chứng bệnh tật và tàn phế suốt đời..do chất độc này của Mỹ gây nên.
Rõ ràng, bà Đàm Bích Thủy đang làm một điều tồi tệ, bà là Hiệu trưởng của trường Đại học Fulbright do chính người Mỹ dựng lên....và sự “thành công” của người Mỹ đã thành sự thật, khi CIA thông qua người Việt là Bà để nhuộm đen và tẩy não các thế hệ trẻ Việt Nam đang học tại trường này, thế hệ tương lai của đất nước đã và đang hiểu sai về cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ tại VN, bà đã biến những tên xâm lược thành “ân nhân’ và sự “chịu đựng”, cùng cái chết của 58 ngàn lính Mỹ đến VN để giúp chế độ VNCH Chống xâm lược....Thật là kinh khủng, dân tộc này sẽ đi về đâu khi mầm non của đất nước bị nhồi sọ dẫn đến hiểu sai về lịch sử nước nhà, tổ quốc VN sẽ dần xấu xí khi nền giáo dục đang bị ngoại bang bôi đen và dần chi phối, chế độ sẽ ra sao khi những kẻ mang danh trí thức, cùng các nhà sử học...họ đang xúm vào đổ nước chân tường chế độ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...