Chuyển đến nội dung chính

KINH THÁNH và NHỮNG LỜI XẢO TRÁ !!!

Ai cũng biết cuốn Kinh Thánh là của đạo Chúa...Và những gì được viết trong đó chính là lời chúa ....
Kinh Thánh viết rằng Chúa tạo ra tất cả..kể cả con người ?!!!..Vậy có đúng không ?
Trước hết chúng ta phải xem cuốn Kinh Thánh này có phải là một văn kiện hay cái gì đó của cả nhân loại hay không...và nếu không phải thì những gì nó nói có phải là xảo trá hay không ?
Muốn xác định được cái gì thì phải có chứng cứ...Toà muốn xử cũng phải có chứng cứ, bắt tên trộm chịu tội cũng phải có chứng cứ ...và mọi chứng cứ từ người làm chứng cho tới vật chứng đều phải đầy đủ...chính xác....Đó là cách "chấp nhận sự thật" của con người có hiểu biết đúng đắn !
Vậy cuốn Kinh thánh bảo : Chúa tạo ra con người có tính đúng đắn không ?.. Có bằng chứng gì không ?..
Người Ki tô giáo trả lời rằng : - Chúa tạo ra con người là một sự việc rất xa xưa .!!??...Vậy tại sao con Khủng long đã chết hàng triệu năm mà vẫn còn bộ xương ?
Người Ki tô giáo lại biện minh tiếp : Chúa là một nhân vật không thể thấy..??!!! Vậy " không thể thấy" thì lấy gì chứng minh là có chúa ?
Người Ki tô giáo lại biện minh tiếp : Dựa vào cuốn Kinh thánh ..!!!??..
Vậy nếu chúng ta cũng dựa vào cuốn truyện Thần Trụ Trời của người Việt thì sao?...
Thần Trụ Trời cũng chả ai thấy...mà chúa thì cũng chả ai thấy...Vậy hai vị này có gì khác nhau đâu ? Họ chỉ là những ước mơ hoài tưởng của những con người ở cái thời "ăn lông ở lỗ" ...là sự thêu dệt những khát vọng vươn lên của những dân tộc thấp hèn..
.Chẳng khác nào những câu chuyện Truyền thuyết thì tại sao câu chuyện Thần Trụ Trời chỉ là của riêng người Việt và nó cũng chưa bao giờ buộc cả người Việt phải tin...Nhưng cuốn Kinh thánh thì lại khác, nó buộc tất cả nhân loại phải tin giống như nó chính là chủ nhân của cả thế giới này...Nó phủ nhận mọi nền văn hóa khác cũng chỉ để buộc người ta tin rằng nó là chân lý...Mà nếu bây giờ chúng ta cho kiểm chứng toàn bộ những là lời Chúa trong Kinh Thánh thì có tìm ra được cái gì nói đúng với thực tế đâu ?..Không thực tế thì Chân lý ở chỗ nào ?
"Chân lý" là thứ sự thật mà lý lẽ của con người chấp nhận được...bởi nó phù hợp với hoàn cảnh thực tế...Thế mà Ki tô giáo chỉ việc vẽ ra cuốn Kinh Thánh rồi nói rằng đó là Sự thật thì đúng là xảo trá vô cùng...Một sự thật mà chỉ có những kẻ nằm mơ mới mong thấy được !!!
Vô lý như vậy thì chính cuốn Kinh thánh này là Vật chứng vu khống tất cả những người không tin vào Chúa và kể cả những kẻ đang thờ phụng chúa...
Hãy vạch mặt chúng !
Trước hết chúng ta phải xem cuốn Kinh Thánh này có phải là một văn kiện hay cái gì đó của cả nhân loại hay không...và nếu không phải thì những gì nó nói có phải là xảo trá hay không ?
Muốn xác định được cái gì thì phải có chứng cứ...Toà muốn xử cũng phải có chứng cứ, bắt tên trộm chịu tội cũng phải có chứng cứ ...và mọi chứng cứ từ người làm chứng cho tới vật chứng đều phải đầy đủ...chính xác....Đó là cách "chấp nhận sự thật" của con người có hiểu biết đúng đắn !
Vậy cuốn Kinh thánh bảo : Chúa tạo ra con người có tính đúng đắn không ?.. Có bằng chứng gì không ?..
Người Ki tô giáo trả lời rằng : - Chúa tạo ra con người là một sự việc rất xa xưa .!!??...Vậy tại sao con Khủng long đã chết hàng triệu năm mà vẫn còn bộ xương ?
Người Ki tô giáo lại biện minh tiếp : Chúa là một nhân vật không thể thấy..??!!! Vậy " không thể thấy" thì lấy gì chứng minh là có chúa ?
Người Ki tô giáo lại biện minh tiếp : Dựa vào cuốn Kinh thánh ..!!!??..
Vậy nếu chúng ta cũng dựa vào cuốn truyện Thần Trụ Trời của người Việt thì sao?...
Thần Trụ Trời cũng chả ai thấy...mà chúa thì cũng chả ai thấy...Vậy hai vị này có gì khác nhau đâu ? Họ chỉ là những ước mơ hoài tưởng của những con người ở cái thời "ăn lông ở lỗ" ...là sự thêu dệt những khát vọng vươn lên của những dân tộc thấp hèn..
.Chẳng khác nào những câu chuyện Truyền thuyết thì tại sao câu chuyện Thần Trụ Trời chỉ là của riêng người Việt và nó cũng chưa bao giờ buộc cả người Việt phải tin...Nhưng cuốn Kinh thánh thì lại khác, nó buộc tất cả nhân loại phải tin giống như nó chính là chủ nhân của cả thế giới này...Nó phủ nhận mọi nền văn hóa khác cũng chỉ để buộc người ta tin rằng nó là chân lý...Mà nếu bây giờ chúng ta cho kiểm chứng toàn bộ những là lời Chúa trong Kinh Thánh thì có tìm ra được cái gì nói đúng với thực tế đâu ?..Không thực tế thì Chân lý ở chỗ nào ?
"Chân lý" là thứ sự thật mà lý lẽ của con người chấp nhận được...bởi nó phù hợp với hoàn cảnh thực tế...Thế mà Ki tô giáo chỉ việc vẽ ra cuốn Kinh Thánh rồi nói rằng đó là Sự thật thì đúng là xảo trá vô cùng...Một sự thật mà chỉ có những kẻ nằm mơ mới mong thấy được !!!
Vô lý như vậy thì chính cuốn Kinh thánh này là Vật chứng vu khống tất cả những người không tin vào Chúa và kể cả những kẻ đang thờ phụng chúa...
Hãy vạch mặt chúng !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...