Chuyển đến nội dung chính

Vừa chống đại dịch En Cô Vi, vừa chống “Đại dịch thông tin”

Trong khi cả xã hội nỗ lực chung sức phòng chống dịch thì nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng dịch bệnh để thực hiện các toan tính đê hèn của cá nhân.
Trước hết là hành động của số đối tượng phản động, số rận chủ ở trong và ngoài nước, có thể kể tên đám lâu la tặc khấu như: rận chủ Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, jb Nguyễn Hữu Vinh, tổ chức khủng bố Việt Tân, admin fanpage “Nhật Ký yêu nước”, “Thanh niên Công giáo”… Số đối tượng này không khác gì những con kền kền nhặt xác thối, từ các thông tin liên quan đến C.o.v.i.d.19, họ dựng nên những câu chuyện hư hư thực thực để phát tán thứ virut độc hại này qua mạng xã hội nhằm gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận. Số đối tượng như Nguyễn Văn Đài từ tận nước Đức xa xôi cũng la liếm C.o.v.i.d-19 để vẽ nên một bối cảnh kinh tế mờ ám cho Việt Nam, đích cuối cùng chính là nhằm làm mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Phương thức, thủ đoạn của những người này là: Thiết lập nhiều trang mạng, hội nhóm, tài khoản mxh… để tán phát, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, kích động về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Chúng bịa đặt các thông tin gây sốc về số người chết do nhiễm C.O.V.I.D-19 tại Việt Nam, hướng dẫn cách chữa trị tại nhà như uống rượu, tắm cây sả… từ đó kêu gọi tự chữa bệnh tại nhà, tẩy chay hướng dẫn của Bộ Y tế; lợi dụng “khoảng trống thông tin” trên các trang mạng chính thống để lồng ghép các thông tin xuyên tạc bịa đặt. Mục đích của các đối tượng này là nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, tạo ra tình trạng bất ổn, chia rẽ trong nội bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trang “Nhật ký yêu nước” cũng thường xuyên đưa nhiều thông tin xuyên tạc, mang danh là “yêu nước” nhưng các tin mà họ đưa ra lại trái ngược hoàn toàn với cái mác bên ngoài. Rồi trang “Thanh niên Công giáo” cũng không kém phần long trọng khi tung nhiều tin đồn thất thiệt về số ca nhiễm, phủ nhận công sức của các y, bác sỹ và các ban ngành, cho rằng Chính phủ giấu thông tin, bưng bít số người chết bởi C.o.v.i.d-19 bằng những dẫn chứng liên quan đến những người c.h.ế.t vì bệnh khác tại các tỉnh có các ca nhiễm bệnh. Theo đó, chỉ khi nào Việt Nam trở thành ổ dịch, số ca nhiễm và số người chết tăng vọt thì họ mới hả hê chăng?
Đây là ý tưởng của những kẻ vô nhân tính, họ không còn là con người nữa vì không có ai lại muốn đồng bào mình mắc bệnh, chết vì dịch bệnh cả, chỉ có những kẻ lòng lang dạ thú mới có ý tưởng như vậy.
Tiếp theo là số người lợi dụng C.o.v.i.d-19 để chơi ngu hoặc để vụ lợi. Nhưng hệ lụy của việc nhấn bàn phím một cách tùy tiện đó là đã tạo nên “đại dịch thông tin” trên mạng xã hội vì mạng xã hội. Và thực tế cho thất, “đại dịch thông tin này” đã đẩy cả thông tin thật lẫn thông tin giả ra toàn thế giới với tốc độ chưa từng thấy, kích thích cơn hoảng loạn, tình trạng kỳ thị…
Nhiều người rảnh rỗi và ấu trĩ đến mức thích thể hiện mình là người rành thông tin, và vô tình đã bị các tin xấu, độc dắt mũi để họ trở thành các anh hùng bàn phím, thích thú với việc đưa các tin NÓNG, SỐT để câu like, câu view mà không lường trước được hậu quả. Số này chủ yếu rơi vào số chị em phụ nữ, những người nhẹ dạ, cả tin để rồi sau cái hành động nhấn nút “enter” là một bầu trời hệ lụy. Một con số thống kê của Bộ Công an cho thấy, trên không gian mạng đã có hơn 300.000 tin, bài đăng trên các trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn; gần 600.000 tin, bài, clip liên quan đến dịch bệnh đã đăng trên mạng xã hội. Trong đó có rất nhiều tin, bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ.
Chỉ riêng về bênh nhân số 17, trong vòng 2 ngày cuối tuần sau khi công bố ca bệnh số 17, trên không gian mạng đã xuất hiện hơn 80.000 tin liên quan đến dịch C.O.V.I.D-19 và bệnh nhân này. Trong số đó có nhiều thông tin khiến người dân rất khó phân biệt đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả, đâu là thông tin chính xác để có thể chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng cũng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực, chưa được kiểm chứng, phỏng đoán theo quan điểm, nhận thức cá nhân nhằm câu view, câu like, gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Cá biệt là trường hợp cảu đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, Tuy Phướng, Bình Định) dã bị khỏi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng tâm lý lo lắng, sự nhẹ dạ cả tin của người dân, bà Sương đa phao tin có vắc xin tiêm phòng dịch C.o.v.i.d.19. Sau đó bà ta đã mua nước cất và kháng sinh các loại Gentasimin rồi pha chế, giả làm vắc xin tiêm cho 30 trường hợp. Hay như tại Phú Yên phát hiện trường hợp có người mạo danh cán bộ y tế đến các cơ quan như ngân hàng, trường học đặt vấn đề phun thuốc phòng ngừa dịch C.o.v.i.d để thu tiền trục lợi.
Còn rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến C.o.v.i.d-19, nhưng chung quy lại tất cả đều tác động đến tư tưởng, tâm lý của người dân. Cho nên, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch, theo dõi thông tin từ các trang chính thống, không nên nhẹ dạ cả tin vào các tin xấu, độc; kịp thời phát hiện các đối tượng xấu lợi dụng C.o.v.i.d-19 để trục lợi, báo cáo ngay với chính quyền để có biện pháp xử lý. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, chúng ta có quyền đặt niềm tin vào việc dịch bệnh sớm sẽ được dập tắt, nhưng điều đó đến sớm hay không thì một điều kiện cần và đủ đó là hãy sáng suốt, đoàn kết, chung tay cùng các ban ngành để dập dịch./.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...