Chuyển đến nội dung chính

Bài ca “17 tỷ đô la” cả các kiều hối

Nhân vụ mấy chị Việt Kiều khố rách làm loạn sân bay – bàn về kiều hối.
Vì mình thấy nhiều anh chị Vietkieu, dù là loại rách như tổ đỉa đ.é.o trả được tiền chữa cúm bia ở nước sở tại, phải chạy về quê tránh dịch, để nếu có bệnh thì được chữa free với chất lượng dịch vụ siêu tốt, nhưng vẫn thích tỏ ra cái vẻ th.ượng đ.ẳng, bất cần, là b.ọ.n b.ố m.ày ở cửa trên vì mỗi năm gửi 16 tỉ đô la kiều hối về xây dựng CNXH úi chà chà, nên mình ngứa mồm thông não, chứ chả có í gì.
Trước hết kiều hối không đơn thuần là tiền Việt Kiều lao động gửi về, nó rất phức tạp, và nhạy cảm, đôi khi nó là dòng tiền chạy lòng vòng, đảo quanh, và có lúc thằng nhận kiều hối lại là thằng chính tay gửi số tiền đó đi tuần trước, hay tháng trước. Chuyện này nói qua thôi, đi sâu quá nó lại mất hay. Mình chỉ thông về vấn đề kiều hối thật – tức là do đồng bào lao động thối móng tay, vẹo cơ mông, tích cóp nhét chun quần đẩy qua Western Union thẳng về cố cuốc, vốn là loại kiều hối đang tranh cãi.
Khi các anh chị gửi 1 USD kiều hối, tiền về tới bank, thì NHNN phải in ra 23.300VND để đối ứng (mua lại) số đô la đó, người thân các anh chị sẽ nhận tiền không thiếu một xu, bằng VND – vốn là loại tiền duy nhất được phép lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam (thực tế là quốc gia nào cũng thế, chỉ duy nhất nội tệ là được phép dùng chi tiêu mua bán đầu tư). Số đô la kia được cất lại, để khi cần nhập cái gì thì dùng, hoặc để đảm bảo tỉ giá hối đoái. Ví dụ VND bị giới đầu cơ bán khống, tỉ giá rơi xuống gây bất ổn kinh tế vĩ mô, thì NHNN sẽ bán ròng USD mua VND để đưa nó về bình thường, chẳng hạn.

Tuy nhiên có một nguyên tắc bất biến, đó là tiền không thể tự nó sinh ra, nếu nó khi không mà sinh ra, thì có nghĩa là ai đó phải trả. Khi 23.300VND o.an-ng.hiệt in từ không khí kia, được người thân các anh chị đưa vào lưu thông (dù không có thêm hàng hoá/dịch vụ nào được tạo ra song hành), nó sẽ đưa đến một hệ quả tất yếu, đó là lạm phát. Người phải chịu lạm phát đó chính là chúng tôi, tuy nhiên lạm phát ở Việt Nam vẫn được duy trì ở mức thấp do sản xuất mạnh, và số kiều hối gửi về chỉ chiếm khoảng 5% GDP, nên chúng ta không cảm nhận được áp lực của nó, nhưng thực tế, kiều hối khiến những người không-nhận-kiều-hối bị nghèo đi, là điều hoàn toàn hiển nhiên.
Vì vậy nếu các anh chị Vietkieu cho rằng kiều hối làm lợi cho bọn ở Việt Nam, thì cần công bằng, bằng cách để nhà nước đánh thuế kiều hối, và dùng số thuế đó để lập quỹ trợ giá tiêu dùng để hỗ trợ những người không-nhận-kiều-hối nhưng bị ảnh hưởng bởi lạm phát do kiều hối, như chúng tôi. Các anh chị Vietkieu có đồng ý với phương án này không? Hay chỉ bố mẹ ông bà con cái các anh chị mới là người Việt và được được đòi quyền lợi, còn bọn khác thì kệ mẹ nó???
Về mặt lý thuyết, kiều hối làm tăng dự trữ ngoại tệ (đánh đổi bằng lạm phát, vì như đã nói, 1 đô về đến nơi là buộc phải in ra tiền Việt tương ứng), tuy nhiên Đông Lào kể cả thời kỳ nhập siêu trước đây cũng chưa từng thiếu ngoại tệ. Ngoại tệ còn đến từ một nguồn nữa là FDI, tiền FDI cũng tương tự như kiều hối (phải in tiền Việt để đối ứng), nhưng vì mục đích FDI là đầu tư, nên tác dụng của nó bù đắp được lạm phát về lâu dài. Chưa kể nếu trường hợp không thể kiếm đâu ra ngoại tệ, chính phủ có giải pháp cuối cùng là phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.
Vậy kiều hối có lợi ích không? Tất nhiên là có, nhưng nó đem lại lợi ích cụ thể cho ông Nguyễn Văn Xí, bà Lê Thị Xổm nào đó, là bố, mẹ, anh, chị, em, người thân của anh/chị Việt Kiều nào đó, tạo nguồn dự trữ ngoại tệ (chưa hẳn cần thiết) cho NHNN, kích thích tiêu dùng, nhưng chắc chắn đối với những người dân bình thường, thì nó không đem lại lợi ích trực tiếp, ngược lại họ bị gián tiếp móc túi để bù lại lạm phát do kiều hối gây ra.
Nên hãy ngậm loa lại, vì người Đông Lào trong nước chả nợ anh chị cái lon gì chả, không đánh thuế tiền chúng mày gửi về đã là nhân đạo, khoan dung, hào sảng, tình người lắm rồi, khệnh khạng cái lon í mà khệnh khạng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...