Chuyển đến nội dung chính

Covid19 và những điều từng được bọn “dân chủ” tôn thờ

Nhiều nhà “dân chủ” xứ ta, để khoe mẽ bản thân và cũng là học đòi chống đối nhà nước gì đó, đã không ngần ngại khen những quốc gia phương tây hay những quốc gia mới nổi về giá trị dân chủ. Mục đích không ngoài lên án xứ mình và với những hữu hạn về không gian thì xem chừng cơ hội tồn tại của những so sánh, ví von như thế không phải là không có…
Thế nhưng, thế giới khi vào mùa Covid19 và những chuyện bên lề đã xé toang, đã làm lộ rõ nguyên hình những thứ dân chủ, giá trị mỹ miều vẫn từng được so sánh với những thứ tương tự tại Việt Nam.
Sự trần trụi, chân thực đến từng mm đã khiến cho không ít kẻ phải bẽ mặt, bẽ bàng với dư luận. Và có lẽ, trong số đó Ts Nguyễn Quang A “đáng kính” của chúng ta nằm trong đó và nếu biết rằng, đất nước Myanma ông từng tôn thờ thảm hại thời Covid19 thế này chắc ông sẽ khóc chăng?
Theo đó, không ai là không biết chuyện Ts A từng đưa ra tuyên bố “Tôi thách đảng Cộng sản VN dám làm như Myanmar”. Bối cảnh của nó xin được nhắc lại là sau khi đất nước này thực hiện việc bầu lãnh đạo đất nước thông qua một cuộc tổng tuyển cử được cho là dân chủ nhất từ trước đến nay. Phe thắng thế cũng được cho là đại diện cho xu hướng dân chủ hoá nền chính trị đất nước…



Và chỉ cần nhìn vào mỗi đó, từ Việt Nam xa xôi, cũng chưa lần nào đến Myanmar, chỉ nghe qua thời sự, báo đài, Ts A đã thốt lên như thế.
Như thường lệ những điều ông nói ra nhanh chóng được phụ hoạ, thêm thắt những “phụ kiện” và những trò hưởng ứng vô cùng xôm tụ, rôm rả. Cũng không quá lạ khi đến một thời gian sau đó, khi mà phe dân chủ tại Myanmar tiếp tục giành được một số thành tựu nhất định trong điều hành kinh tế, xã hội, phát biểu của vị Ts này lại tiếp tục được nhắc đến…
Có lẽ, điều đó sẽ tiếp tục được duy trì nếu Myanmar chỉ có tiến và không có lùi và nếu không có đại dịch Covid19 như đang diễn ra.
Cùng với Lào, Myanmar là một trong hai quốc gia hi hữu, hiếm có của Châu Á khi đến những ngày gần đây họ mới công bố những ca nhiễm đầu tiên. Và ai cũng nghĩ rằng, với những gì đã đạt được trong suốt thời gian qua thì với đại dịch này họ sẽ là tiên phong, sẽ có được những cách thức chống dịch hữu hiệu, hơn hẳn những quốc gia khác. Khi đó, những nhận định, sự tôn thờ, ngưỡng vọng của những kẻ như ông ts Nguyễn Quang A sẽ có thêm cơ hội để duy trì, để khoe mẽ…
Nhưng nhìn vào những hình ảnh được xác nhận là khu cách ly tập trung của đất nước Myanmar tươi đẹp thì mới hay, so với Việt Nam chúng ta và nhiều đất nước trong khu vực, họ vẫn chỉ đang là ở một mức độ nghèo khó, thậm chí là mông muội. Điều kiện dành cho người cách ly còn quá thấp so với những gì thế giới đang làm…
Vậy thì, liệu cái giá trị dân chủ và sức sống dân chủ hoá đời sống xã hội của Myanmar đang giúp họ đi lên trong kinh tế, trong điều kiện sinh hoạt của người dân hay đang kéo thụt lùi điều đó?
Myanmar của gần 5 năm sau dân chủ hoá liệu có đi xuống thảm hại không? Đó thực sự là những câu hỏi mà thiết nghĩ nên được chuyển tới Ts Nguyễn Quang A. Bởi chỉ có ông ts này với những hiểu biết ban đầu và cả những nhãn quan hiếm gặp của mình mới cắt nghĩa, lí giải được sự việc?
Hi vọng TS Nguyễn Quang A sẽ biết tới câu chuyện và đưa ra những phản hồi xung quanh chuyện này!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...