Chuyển đến nội dung chính

Chuyện các bé dân chủ tự nhục

Những ai dùng Facebook có thể dễ dàng nhận ra một bộ phận người Việt trong nước có tinh thần tự nhục thượng thừa, tôi xin phép được gọi họ là các bé tự nhục vì hầu hết đã trưởng thành nhưng trí não chỉ bằng một đứa trẻ (nếu có đụng chạm thì ráng chịu nha). Các bé này có điểm chung là luôn chê bai, dè bỉu, xuyên tạc…

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được. Ngược lại thì nâng bi cho xứ tư bản miễn chê, đặc biệt là Mỹ. Không biết mỗi sáng thức giấc các bé có soi gương chải đầu không? Có thấy mình tóc đen, da vàng, mũi tẹt không?

Tôi xin được nêu vài dẫn chứng để thấy tinh thần tự nhục của các bé nó khủng khiếp thế nào?

Chê bai Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền.

Các bé đã xin số điện thoại của con mẹ Nấm chưa? Nếu có thì gọi điện hỏi thăm coi nhân quyền xứ tư bản khác xứ cộng sản ra sao? Qua dịch COVID này thì càng rõ hơn cái thứ nhân quyền giả cầy đó, các bạn mắc bệnh ư? Ok, Chính phủ đã chuẩn bị 100 ngàn túi đựng xác rồi, trước khi c.h.ế.t Chính phủ chỉ yêu cầu bạn chui vô cái túi đó, còn đổ bạn đi đâu thì để Chính phủ lo.

Còn ở Việt Nam không dễ để c.h.ết đâu, vì Chính phủ Việt Nam không có mua túi đựng x.á.c. Cái vụ này các bé nói là Việt Nam vi phạm nhân quyền, tại sao tui muốn c.h.ế.t mà không cho tui c.h.ế.t.


Chê bai Việt Nam nghèo?

Ok, Việt Nam hiện nay chưa thể so sánh với các nước tư bản phát triển nhưng nên nhớ rằng họ phát triển trước chúng ta hàng trăm năm, chưa kể họ còn đi xâm lược những nước nghèo để vơ vét tài nguyên, khoáng sản nên việc họ giàu thì có gì lạ. Những nước tư bản không đi x.â.m l.ư.ợ.c nước khác như ở Nam Mỹ, Châu Phi có nước nào giàu không?

Việt Nam đổi mới từ 1986 nhưng chỉ thật sự phát triển từ khi Mỹ gỡ bỏ cấm vận năm 1995, đến nay chỉ mới 25 năm nhưng rõ ràng nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt bậc, GDP tăng trưởng hàng năm đứng top đầu của thế giới, bộ mặt đô thị hiện nay đã minh chứng cho điều đó. Điều này ai cũng thấy trừ các bé tự nhục ra.

Chưa kể Việt Nam nghèo nhưng khi đại dịch hoành hành người bệnh vẫn được điều trị miễn phí, người Việt khắp nơi trên thế giới đổ về Việt Nam tránh dịch, chỉ trừ mấy cái cột điện không có chân để về thôi. Còn nước Mỹ giàu có thì sao, mỗi ca bệnh hết vài chục ngàn USD viện phí, nếu bưng phở, rửa chén… Thì chịu khó nằm ở nhà chờ Chính phủ phát cho cái bao đựng x.á.c.

So sánh cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Mỹ.

Khi CAGT Việt Nam bắt người vi phạm vừa bước xuống xe hất hàm: mày biết tao là ai không? Mày chào tao chưa? Chuyên đề của mày đâu?… Khi chống đối mà bị quật ngã thì lập tức smartphone ghi hình cùng lời thoại: Bớ người ta công an đánh dân, bớ người ta cộng sản hèn với gi.ặc – á.c với dân.

Còn CS Mỹ chỉ cần không dơ tay lên đầu lập tức ăn kẹo đồng. Nhiều thằng c.h.ế.t mà chưa kịp hỏi: Mày chào tao chưa? Mày biết tao là ai không?

Cộng sản đầu tư bóng đá để mị dân.

Còn nhớ những lần đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt những thành tích cao trong khu vực, người hâm mộ cầm cờ đỏ sao vàng hò reo khắp các ngả đường, cả dân tộc vui như hội. Nhưng đâu đó các bé tự nhục lại rúc vô cái xó xỉnh nào đó lên Facebook comment: tại sao không để tiền đầu tư bóng đá cho người nghèo, xuống đường đua xe để c.h.ế.t hả, CS đầu tư bóng đá để mị dân…

Còn rất rất nhiều thứ để các bé tự nhục lắm, mà các bé ấy là ai? Đó chính là những kẻ th.ấ.t b.ạ.i, kém cỏi vì thế luôn ganh ghét, đố kỵ thành công của người khác đạt được, kém cỏi nhưng luôn đòi hỏi đất nước phải có trách nhiệm với họ, kém cỏi nhưng luôn mơ ước được sống ở xứ tư bản. Họ đâu biết rằng kém cỏi thì đi đâu cũng chỉ là kẻ th.ấ.t b.ạ.i mà thôi. Cũng rất may mắn là loại này chỉ là thiểu số nếu không dân tộc này lại phải quay lại thời kỳ đồ đá săn bắt, hái lượm thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...