Chuyển đến nội dung chính

Lý do gì khiến Phạm Đoan Trang rút khỏi Nhà xuất bản Tự do?

Trên facebook cá nhân của mình, Phạm Đoan Trang đã thông báo về việc rút khỏi Nhà xuất bản Tự do. Phạm Đoan Trang viết: “Sau khi bàn bạc với các cộng sự, tôi đi đến quyết định: rút khỏi NXB Tự Do. Kể từ hôm nay (10/7/2020), tôi không còn là đại diện hay thành viên của NXB Tự Do, không tham gia bất cứ công việc nào của NXB Tự Do nữa”.

Điều này gây nhiều bất ngờ cho dư luận, bởi lẽ, Nhà xuất bản Tự do là dự án được Phạm Đoan Trang và đồng bọn đẩy mạnh hoạt động, đã phát hành nhiều sách liên quan đến ch.ống p.h.á chính quyền. Đồng hành với nhóm của Phạm Đoan Trang còn có các trang mạng ph.ản đ.ộng ở hải ngoại như Việt Tân, RFA, BBC,… với tiêu chí “quảng bá về mục tiêu và lý tưởng hướng tới “tự do xuất bản” nhằm ch.ống lại sự k.iểm d.uyệt của chính quyền Việt Nam, giúp người Việt tiếp cận kho tàng tri thức mênh mông của nhân loại, thúc đẩy ngành in ấn độc lập”. Thậm chí, nhờ sự vận động của các đối tượng, Nhà xuất bản Tự do còn được một tổ chức phi chính phủ trao giải thưởng giải thưởng Prix Voltaire. Đang gây sự thu hút như vậy, vậy tại sao Phạm Đoan Trang lại rút khỏi Nhà xuất bản này.

Lý do Phạm Đoan Trang đưa ra đó là  “cảm thấy sức khỏe kiệt quệ” và cảm thấy “mối đ.e d.ọa về an ninh đối với các thành viên NXB Tự do”. Lý do sức khỏe đưa ra có vẻ không hợp lý, bởi lẽ, sức khỏe là vấn đề lâu dài, không thể ngày một, ngày hai; nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Nó tương tự như việc Nguyễn Thúy Hạnh tuyên bố từ bỏ quỹ 50K với lý do “trầm cảm, không thể làm việc với các con số được”. Vậy lí do chính là gì?

Đó là do Phạm Đoan Trang đ.ánh hơi được sự ng.uy h.iểm, và rất có thể, cô ta sẽ là kẻ tiếp theo bị nhập trại sau Phạm Chí Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu. Chính cô ta đã thừa nhận cảm thấy “mối đ.e d.ọa về an ninh đối với các thành viên NXB Tự do”. Thực tế, thời gian qua, Phạm Đoan Trang đã bị đưa vào tầm ng.ắm của cơ quan an ninh, khi cô ta xuất bản một loạt sách có nội dung trái pháp luật, x.uyên t.ạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, bênh vực cho đối tượng Lê Đình Kình và đồng bọn. Trong đó, có thể kể đến vài cuốn sách như “Chính trị bình dân”, “Ph.ản kháng phi b.ạo l.ực”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Politics of a Police State”, “Cánh đồng Sênh: báo cáo về vụ t.ấn c.ông Đồng Tâm”,… Đặc biệt, tình trạng ng.uy h.iểm hơn đối với Phạm Đoan Trang khi nhiều đối tượng tàng trữ, lưu hành sách của cô ta đã bị xử lý.

Trước đó mấy tuần, ngày 24 tháng 6 năm 2020, Công an tỉnh Hòa Bình b.ắt g.iữ hai đối tượng với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm ch.ống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật hình sự năm 2015. Trong quá trình khám xét nơi ở của hai người này, Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện nhiều sách của Phạm Đoan Trang, bao gồm nhiều xuất bản phẩm vốn do Nhà xuất bản Tự Do ấn hành. 

Chính vì thế, có thể khẳng định, việc Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi Nhà xuất bản Tự do nhằm trốn tránh trách nhiệm, không để bị cơ quan chức năng sờ gáy. Nhưng, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, chạy đâu cho khỏi nắng chứ Phạm Đoan Trang.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...