Chuyển đến nội dung chính

Sẽ vắng bóng “lươn, chạch” và “những ông vua con”

Nếu không có gì thay đổi, thời gian còn rất ngắn nữa, nhiệm kỳ đại hội Đảng 12 sẽ khép lại, mở ra một nhiệm kỳ mới. Càng gần đến ngày đó, “lò” chống tham nhũng càng rừng rực lửa…


Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, hàng loạt cán bộ cao cấp đã bị xử lý kỉ luật. Một đương kim Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TP Hà Nội bị đ.ình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra. Một nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải bị khởi tố. Hai Trung tướng Quân đội và nhiều cán bộ cấp Đại tá bị thi hành kỉ luật ở mức rất cao (cảnh cáo). Và có lẽ, sự việc sẽ không dừng ở đây.

Nhớ lại cách đây 2 năm, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước, trong bài “Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng với công cuộc phòng chống tham nhũng” đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tác giả có viết:

“Có thể nói trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, một trong những điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng day dứt, trăn trở và quyết tâm làm bằng được, đó là chỉnh đốn Đảng mà cụ thể là phòng chống tham nhũng, suy thoái biến chất của đảng viên, nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân.

Khi là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã từng bước đưa công cuộc phòng chống tham nhũng trở thành phong trào với câu nói nổi tiếng: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”.

Giờ đây, cùng với trách nhiệm đứng đầu Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có trong tay cả hai “thanh bảo kiếm” để trừng trị tham nhũng, thoái hóa…

Khi là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã là “người đốt lò vĩ đại” thì một khi còn đứng đầu Nhà nước, quyền lực tập trung hơn, chắc chắn công cuộc chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng sẽ được nâng lên một mức mới”.

Thành thật, thời điểm sức khỏe của ông không được tốt, dư luận và cả người viết bài này đã thoáng chút lo âu, không biết công cuộc chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng có vì thế mà “nhẹ” đi.

Song, sự lo âu ấy sớm mất khi thấy công cuộc “đốt lò” không những không “nhẹ” đi mà ngày càng mãnh liệt. Lò mỗi lúc một nóng hơn và không ngừng nghỉ bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ, liên tục, có lộ trình, nghiêm khắc và nhân văn, “không phải đánh một đòn chết tươi” như ông từng nói mà sai đến đâu, xử lý đến đấy.

“Với cách làm thận trọng, tránh xảy ra oan sai… thấu tình, đạt lý khiến đối tượng bị kỉ luật tâm phục, khẩu phục song lại rất kinh hoàng bởi những kẻ tham nhũng không biết đâu là điểm dừng vì thực tế, nó cũng không có điểm dừng.

Hôm nay phát hiện sai phạm này thì xử mức này, ngày mai phát hiện sai phạm tiếp thì xử lý tiếp… khiến đối tượng tham nhũng suốt đời “sống trong sợ hãi”, kể cả khi đã chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu”. Ngày đó, bài báo viết.

Giờ đây, với những gì đã và đang diễn ra, người dân hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào công cuộc chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng với người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Rồi đây, mong rằng sẽ không còn “những ông vua con”, những “con lươn, con chạch” chui, thậm chí chui rất sâu vào đội ngũ như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hơn một lần nhắc nhở.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...