Chuyển đến nội dung chính

Từ thiện và trách nhiệm, đám trẻ và người lớn

Từ trước đến nay, khi nhắc về người hâm mộ K-pop, người ta hay gắn chữ “cuồng” vào, người ta truyền tải nhau về những hình ảnh khóc lóc hay chen chúc để thấy thần tượng, hoặc dành một đống tiền để mua những ấn phẩm liên quan đến thần tượng hay những tranh cãi không đầu cuối trong nội bộ cộng đồng mà người ngoài đôi khi thấy nhạt nhẽo.

Khi nhắc đến cộng đồng hâm mộ K-pop nói chung, người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Một đám trẻ trâu hay những người đang học lớn? Một đám con nít cuồng thần tượng với suy nghĩ nông nổi và bất cần?

-Tụi bay chỉ biết thần tượng chứ yêu gì Đất Nước

-Toàn một đám ngửa tay xin tiền bố mẹ…

-Fan K-pop đã làm được gì cho Tổ Quốc?

Những câu hỏi đó vẫn thường xuyên được đem ra để chỉ trích và miệt thị.

Nhưng, còn những hành động khác, mà có rất người nhiều thấy hoặc biết, nhưng họ cố tình phớt lờ hoặc bẵng đi.

Xin thứ lỗi vì mình không thể liệt kê hết những gì mà các bạn ấy làm vì nó…nhiều quá. Không phải chỉ là những phong trào kêu gọi mới đây, hướng về miền Trung từ cộng đồng người hâm mộ BTS, EXO hay Blackpink…, mà những câu chuyện từ thiện của các bạn hâm mộ K-pop đã diễn ra trong bao nhiêu năm tháng qua, bao nhiêu chiến dịch đã được thực hiện, từ việc góp gạch xây Trường Sa, ủng hộ chống dịch, góp đá xây nhà tình nghĩa, xây trường vùng cao, xây cầu miền Tây, rồi những ủng hộ đến các trung tâm trẻ em khuyết tật hay người già neo đơn, hiến máu, hiến tạng.

Kiểu như nói vui một chút là ở đâu cũng thấy các bạn ấy có mặt.

Những người ấy cho rằng những bạn này “lấy tiền của cha mẹ để ủng hộ, phải cám ơn cha mẹ chúng nó chứ cám ơn chúng nó làm gì”, “sao không lấy danh nghĩa nào đó liên quan đến Việt Nam mà lại lấy danh nghĩa thần tượng?” hay cạnh khóe kiểu như “Fan K-pop toàn trẻ trâu mà giàu có nhỉ”.

Lại quy chụp “lấy tiền cha mẹ để ủng hộ”, căn cứ nào lại phát ngôn như vậy? Đúng là fan K-pop có nhiều người trẻ, mà người trẻ thì thường không làm ra tiền, nhưng “không làm ra tiền” thì có thể “tiết kiệm” được mà? Việc tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt… để ủng hộ từ thiện là việc cần được khuyến khích, vì điều đó cho thấy trách nhiệm và sự trưởng thành trong suy nghĩ của tụi nhỏ.

Câu chuyện “mượn danh thần tượng” là chuyện bình thường như ở huyện. Đơn giản chỉ là việc họ có chung một sở thích, hâm mộ chung một nhóm, cùng sinh hoạt và trò chuyện trong một tập thể thì lấy danh nghĩa chung ra để sử dụng, điều đó chẳng có gì đáng bàn tán cả. Nhiều chiến dịch từ thiện, tình nguyện của fan bóng đá cũng lấy danh nghĩa câu lạc bộ, thần tượng nước ngoài ra để kêu gọi quyên góp đó thôi.

Ngoài ra, fan K-pop đâu phải chỉ toàn là đám trẻ ranh, có nhiều người hâm mộ K-pop từ những thế hệ đầu tiên thì bây giờ cũng đã ở độ tuổi tầm trung, đã đi làm, có điều kiện và việc làm ổn định.

Ngoài ra, hãy chú ý rằng việc ủng hộ hầu hết đều được tiến hành qua hình thức trực tuyến, mà để sử dụng các nền tảng trực tuyến thì phải trên 18 tuổi. Mình tin rằng đã có nhiều bạn nhỏ đã thuyết phục được bố mẹ, người thân, anh chị chuyển khoản ủng hộ mà những người đó thì chẳng kêu ca gì, đằng này lại có một đám người tự dưng “kêu hộ”.

Thực sự khó hiểu vì những người luôn tự nhận là trải đời, tự cho mình là già dặn, lại có những nhận xét phiến diện và đầy sự hằn học như vậy. Liệu họ đã ủng hộ được bao nhiêu? Mình tin rằng những người Việt đã ủng hộ thì chẳng bao giờ đi soi mói như vậy cả.

Hâm mộ K-pop thì vẫn là người Việt Nam, có nghe nhạc hay hâm mộ thần tượng, thì hàng ngày, các bạn ấy vẫn là công dân Việt Nam như chúng ta, và dĩ nhiên, cũng yêu Tổ Quốc. Khi thấy Tổ Quốc và đồng bào gặp khó khăn, vẫn đáp lại và không bỏ mặc.

Đúng là việc ghét hay anti BTS, Blackpink, Twice hay bất cứ nhóm nhạc K-pop nào là việc của cá nhân mỗi người. Nhưng đem chuyện ghét/anti đó ra chỗ khác, chứ câu chuyện người hâm mộ của họ từ thiện và quyên góp là việc rất đáng hoan nghênh và học hỏi.

Tuổi nhỏ không phải chỉ làm việc nhỏ, tuổi nhỏ cũng có thể làm việc lớn.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...