Chuyển đến nội dung chính

Chuyện sao kê của “Công Viên Thủy Tinh” thì các bạn cần lưu ý như sau

          1.Vấn đề tiền gửi từ thiện thì ai tin cứ gửi, bị lừa ráng chịu… Mình không đòi hỏi 2 VC nhà này sao kê, bởi đơn giản họ chắc chắn rút kinh nghiệm bài học từ MC Lũ, bên Thủy Tinh chắc chắn sẽ không đi lại vết xe đổ, hoặc nếu có thì trình cũng cao hơn hẳn, cái này chỉ dân Thuế hay Kiểm Toán, Kế Toán lành nghề mới phát hiện được.

          CVTT thì số tiền có yếu tố nước ngoài nhưng không có yếu tố địa bàn “nóng” nên việc tiền đổ về đâu khá là rõ ràng… yếu tố “Nhà Thập Tự” thì ở đây cũng không thấy.

          Lưu ý thì MC Lũ bất minh chi tiền là vì số tiền phần lớn đến từ “Nước ngoài” và “Nhà Thập Tự”, đa số tiền được chuyển đến các khu vực có vấn đề, cho nên MC Lũ méo dám công khai đâu.

          2.Từ đầu cho đến giờ, mình chỉ tập trung vào vấn đề 2 VC nhà này xử lý truyền thông vụ Trưởng thôn và Xóm trưởng, để page trở thành ổ của 3que.,, nói chứ cái “ekip truyền thông” của CVTT thực ra đa số toàn nhân viên cũ từ công ty truyền thông đã giải thể của 02 VC này, mà Cty này hoạt động mới 01 năm đã đóng cửa làm bay màu 10 tỷ vốn của TT là đủ hiểu rồi hen.

          Với tôi, cái nào ra cái đó, chuyện làm từ thiện tốt cho người dân gặp lũ lụt tôi chưa từng có bài chỉ trích, nhưng chuyện đ ạ p người khác (trưởng thôn, xóm trưởng) xuống để bước lên thì tôi sẽ chỉ trích. Đừng lấy cái tốt ra để tẩy trắng cái sai, khi mà đã sai còn cứ cố phủ nhận, sai thêm sai.

          3.Những vấn đề trong các tờ chứng nhận của địa phương có sai sót “câu từ, ngày tháng, màu mực, văn phong…” thì dễ hiểu là những cái này vốn là văn bản “Copy & Paste” của những năm trước đó, lâu nhất chắc từ 2012, sau đó được sửa lại nội dung và in ra cho ký nhanh.

          Chứ chuyện bảo có “Chính quyền kiểm tiền trước, sau phát ngồi lại cùng kiểm dư thiếu” như TT nói thì mình không tin đâu. Bởi đơn giản, TT tuyên bố là không cùng làm với Chính quyền từ đầu, tiếp nữa là các clip của chính TT livestream chỉ có hình ảnh TT đi xe từ ngoài vào, vào trong có người của TT mang tiền vào đưa TT phát, sau khi phát xong cũng có những clip TT đi thẳng ra xe lên xe đi luôn… Vậy Chính quyền kiểm trước, đếm sau cùng TT và đoàn từ thiện ở lúc nào thế ????

          Về mặt uy tín của các văn bản trên thì rõ ràng đây là của các cơ quan Chính quyền, nên không có chuyện giả đâu. Chỉ là mình đảm bảo mấy tờ giấy này mới xin trong vòng 2 tuần qua là cùng, nó thể hiện ở chỗ số liệu có sự chênh nhau giữa post của TT đăng và số liệu trong giấy tờ, hoặc cập nhật ngày tháng có lúc đi trước tương lai, có lúc lại về quá khứ, ví dự như các đợt phát 28/10, 03/11, 06/11 giấy xác nhận cộp dấu lại là ngày 12 và 13/11.

          Để có được sự phát hành nhanh các văn bản này, chắc chắn không phải do CVTT “mua” hay dùng ảnh hưởng cá nhân đâu. Các bạn nên chú ý là, TT thường khoe quen biết các lãnh đạo ở thượng tầng hoặc đứng đầu Châu Phủ đấy, ví như ông Bình mà TT gọi chú xưng em hay cháu gì đó (đã được TT clear trong bài sau đó).

          Cho nên, chỉ cần 01 cuộc phone thì sẽ có chỉ đạo cho các địa phương nhanh chóng “phối hợp” với Đoàn từ thiện của CVTT tập hợp số liệu, và cho ra văn bản thôi. Mình cũng lưu ý lần nữa là những con số này không giả do dựa trên tập hợp danh sách được nhận quà của địa phương và “thông báo tiền quà bằng miệng” của TT để tính ra con số, có điều độ chính xác cần thiết của 01 chứng từ sao kê minh bạch thì không đủ.

          Đó là chưa kể các phân đoạn khi các em Đoàn viên hay chị em Hội phụ nữ vào giúp TT phát tiền thì ňɠay lập bị đuổi ra vì lý do: “AI KHÔNG THUỘC ĐOÀN [TỪ THIỆN] BÊN MÌNH THÌ RA NGOÀI…KHÔNG QUAY”.

          4.Vấn đề trong sao kê của CVTT nói là rõ ràng thì chắc chắn là không, sự sai số có, một số chỗ chưa rõ vấn đề… mình sẽ chỉ ra vài điểm trong các ảnh dưới.

          5.Nếu bảo CVTT “ăn chặn” trong từ thiện thì xác suất của cái này theo mình nghĩ là thấp, việc CVTT làm từ thiện ở đây, theo quan điểm của mình là nhằm mục đích tạo dựng “hình tượng – thương hiệu” mới là chính, và người được tập trung xây dựng là TT nhưng người sẽ được hưởng “quả ngọt” tôi nghĩ là Công Viên.

          Nói chứ, năm xưa MC Lũ được xây dựng là để nhắm tới năm 2021 này sẽ có 01 slot trong ĐBQH, nhưng tạch rồi…

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...