Chuyển đến nội dung chính

MẠC VĂN TRANG – KẺ VÔ ƠN CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG

          Bày trò “Chọn 10 sự kiện đáng suy nghĩ của năm 2020” đăng trên trang facebook cá nhân và Tiếng dân New, Mạc Văn Trang đã phơi bày tim đen trước thiên hạ vì cách nhìn đất nước luôn với con mắt hằn học, hiểm độc, biến trắng thành đen, trong mắt hắn đất nước đều chỉ là một màu đen tối, xấu xí, bi hài.

          Không rỗi hơi và cũng không có thời gian đập lại tất cả, chỉ vạch ra cho Mạc Văn Trang và đồng bọn thấy vài điều, hy vọng hắn mở mắt ra. Nhưng kẻ có mắt không tròng như hắn chắc gì đã thấy được sự thật ?

          – Đầu tiên Y hỏi: “Việt Nam chống đại dịch Covid-19 thành công, thế giới ngạc nhiên, khâm phục, nhưng họ không “học tập làm theo được, tại sao nhỉ?”. Vì Việt Nam có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chính phủ trong công cuộc chống “giặc” Covid-19, có sự đồng lòng của 97 triệu dân và niềm tin tuyệt đối của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Những điều đó là điều xa xỉ đối với các nước phương Tây, ngay đến việc nhỏ như đeo khẩu trang còn không thực hiện được thì làm sao học theo Việt Nam được.

          – Hắn cho rằng: “Vụ án Đồng Tâm là một tội ác”. Đồng Tâm từ lâu đã trở thành cái ung nhọt bốc mùi hôi thối, thu hút đủ thứ dòi bọ nhặng xanh vào đục khoét với âm mưu biến nó thành khối u lớn để quật đổ cả đất nước. Một cơ thể có ung nhọt thì phải cắt bỏ, chữa lành để cho cơ thể khỏe mạnh. Đó là việc làm tất yếu. Nhưng cơ thể nào cũng phải làm thế thôi. Đất nước nào cũng có kỷ cương phép tắc. Cứ thử lấn chiếm đất Quốc phòng giữa thủ đô Washington xem họ có để yên không.

          – Mạc Văn Trang còn cho rằng: “Lũ lụt miền Trung, hiện tượng Thủy Tiên chỉ trong mấy tuần quyên góp được 170 tỷ đồng cứu trợ đồng bào… nhiều tổ chức của nhà nước muốn “dẹp””. Đây là một sự vu khống trắng trợn. Các cấp chính quyền luôn tạo mọi điều kiện để Thủy Tiên làm việc thiện nguyện, chỉ góp ý cách tổ chức sao cho công bằng, đến được với những người bị thiệt hại nặng mà ở xa đường, khó đi lại bởi lũ còn chưa rút, tránh tình trạng “nước chảy chỗ trũng” vào mấy nhà gần đường chứ không hề “dẹp”. Chưa nói đến việc Chính phủ huy động trong vòng 24h được 2.400 tỷ đồng thì sao nhỉ ?

          – Mạc Văn Trang tiếp tục cho rằng: “Nhiều “củi gộc” vào lò… nhưng vào hết thì lấy ai làm việc?” Điều này khỏi lo bởi thời nào cũng có tham quan nhưng cũng có nhiều quan thanh liêm. Người tốt rất nhiều mà nhiều hơn gấp vạn lần số hư hỏng lưu manh. Không phải tất cả cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đều hư hỏng, tham nhũng, "mía sâu có đốt, nhà dột có chỗ", đốt nào sâu ta bỏ, chỗ nào dột ta sửa. Đất nước còn rất nhiều cán bộ, đảng viên tài năng, đức độ, liêm chính làm việc để đưa đất nước tiếp tục tiến lên.

          – Mạc Văn Trang tiếp lời: “Những người đấu tranh cho dân chủ bị đàn áp, bắt bớ, kết án nặng nề”. Đây là sự vu khống hèn hạ nhất. Ở Việt Nam chỉ những kẻ vi phạm pháp luật mới bị trừng trị. Những hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, câu kết với các thế lực phản động bên ngoài để "cõng rắn cắn gà nhà", chống phá đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân tất nhiên phải bị trừng trị. Những kẻ mạo danh “nhà đấu tranh cho dân chủ” thực chất là lũ bất mãn, vô ơn, trở cờ theo địch, chống lại Tổ quốc và Nhân dân. Chúng không đại diện cho ai ngoài bản thân chúng.

          – Cuối cùng Mạc Văn Trang cho rằng: “Sắp Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam mà dân ít quan tâm, trong khi theo dõi bầu cử ở Mỹ rất sát sao… và cho rằng điều đó thật thú vị”. Trước hết phải khẳng định rằng: Vài tên phản bội, phản nước, hại dân, đầu óc không bình thường không thể vỗ ngực xưng tự xưng là “nhân dân”. Gần 100 triệu dân Việt Nam, những người làm ăn chân chính, những công dân ưu tú của đất nước đã làm việc quên mình suốt tháng suốt năm, đồng lòng, nhất trí theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nên đất nước mới được như ngày hôm nay. Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19 nên khôi phục sản xuất trở lại bình thường. Trong khi IMF dự báo năm 2020 mức sụt giảm kinh tế toàn cầu là 4,4% thì Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91% cao nhất thế giới.

          Trong khi toàn dân lo làm ăn, lo phòng, chống dịch, lo cho đất nước đến mất ăn mất ngủ thì chúng hỷ hả hô hào, dán mắt vào máy tính để nhận bừa, nói ẩu, đứa thì ủng hộ, đứa thì chống Trump, rồi quay ra cắn nhau… Cái lũ ấy, tuy ăn cơm Việt, nói Tiếng Việt, nhưng thực sự chúng chỉ là những con vật trong “vườn bách thú” của Hoa Kỳ không hơn không kém. Bọn súc sinh ấy đừng mạo nhận là “nhân dân”.

 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...