Chuyển đến nội dung chính

Người nước ngoài nói gì khi thấy Noel ở Việt Nam lại đông đúc?

          Phần lớn các quốc gia khác đang phải “đáηɦ vật” với đại dịch, các nhà thờ hạn chế hoặc cử hành lễ trong giới hạn, các khu phố buôn bán thưa vắng người, các thành phố lớn im lìm vì các lệnh phong tỏa. Thì tại Việt Nam, không khí Giáng Sinh lại rất tấp nập, đông đúc và vui vẻ. Và người nước ngoài không khỏi thắc mắc, thậm chí đặt ra những nghi vẫn là người Việt Nam coi thường đại dịch, giấu dịch…

          Một tài khoản có cái tên rất Việt Nam là Anh Hoang Pham đặt ra câu hỏi: Những kẻ ngu ngốc đang muốn nhiễm Covid-19 à? Một chút vui vẻ như vậy có đáng không?

          - Ủa, tại Việt Nam đâu còn Covid-19 trong cộng đồng? Chúng tôi tin tưởng Chính phủ, nếu Chính phủ yêu cầu ở nhà, chúng tôi sẽ ở nhà.

          - Bạn là người Việt Nam à? Hay là người gốc Việt? Chính phủ cho phép chúng tôi làm điều đó.

          Tài khoản William Wong đặt câu hỏi: Không cách ly xã hội? Có nhiều tài khoản khác vào phản hồi:

          - Vì Việt Nam đã làm rất tốt và có thể nói rằng Việt Nam đã hết đại dịch.

          - Buồn cười là một số quốc gia như Anh Quốc cho rằng chúng tôi giấu dịch.

          - Hết dịch rồi, cách ly làm gì nữa?

          “Việt Nam đang đón Giáng Sinh hộ phần còn lại của thế giới ” – một tài khoản khác bình luận hóm hỉnh. Bình luận này nhận được nhiều lời phản hồi vui vẻ: “Phần lớn người Việt Nam không theo đạo, nhưng họ vẫn đi chơi vào ngày lễ Giáng Sinh. Phần lớn thế giới đang chống dịch, nhưng họ thì lại mặc kệ”.

          Một người nước ngoài từ New Zealand bình luận: “Đây là cách ly xã hội kiểu Việt Nam”. Nhiều người Việt Nam và nước ngoài vào bình luận rằng:

          - Vì Chính phủ của chúng tôi cho phép làm điều đó?

          - Bạn không cần phải dạy họ về cách ly xã hội đâu, tôi ở Việt Nam và ý thức của người Việt Nam rất tốt.

          - Hạn chế tiếp xúc xã hội? Đó là câu chuyện cũ tại Việt Nam rồi bạn ạ.

Craig Murphy, một người từ Úc bình luận: Họ không šợ Covid-10 thật hả?

          - What is covid?

          - Họ tin tưởng vào Chính phủ của họ, đã nhiều lần hướng dẫn người dân thoát khỏi các đợt sóng Covid-19 rồi.

          “Bức ảnh này được chụp tại Việt Nam trong năm nay thật à?”. Một người nước ngoài khác phản hồi: “Rất có thể vì họ đều đang đeo khẩu trang”.

          “Tôi có một người bạn gốc Việt, người này liên tục nói Việt Nam giấu dịch và không tin vào Chính phủ Việt Nam. Tôi cho họ xem mấy bức ảnh của bạn, cô ấy vẫn nói là được dàn xếp, những người trong ảnh là những người được đào tạo bởi Chính phủ Việt Nam và làm theo lệnh”.

          “Bạn sẽ không phải đối mặt với Covid-19, bạn sẽ phải đối diện với tắc đường, những con đường đông nghẹt người, những cửa hàng đông đúc người mua sắm, những nhà hàng đã hết bàn. Chúa ơi, tôi yêu Việt Nam”

          Có khá là nhiều người nước ngoài không tin Việt Nam đã hết dịch, họ đặt những câu hỏi kiểu như: “Lễ hội Covid-19”, “Tại sao họ dám tụ tập đông người như vậy”, “Xin chào, Covid-19 đang đến” – một người Hàη Quốċ vào bình luận…

          Một người gốc Việt có tài khoản là Thi Tuyet Anh Le đang sống tại Úc bình luận: “Đông quá, Covid?” – Một người Việt Nam vào bình luận: “Hết dịch rồi bạn ạ”. Một thầy giáo đang dạy tiếng Anh tại Việt Nam vào tiếp lời: “Họ šợ giao thông đông đúc hơn là đại dịch bạn ạ. Tôi đang làm việc tại Việt Nam. Họ chống dịch tốt lắm, hơn Úc nhiều”.

          Ňɠay bên dưới, một người bạn Ƥɦiliρρηesbình luận: “Nếu hết dịch thì sử dụng khẩu trang làm gì”. Một tài khoản người Siňɠapore vào giải thích: “Thời tiết miền Bắc Việt Nam rất lạnh, đường nhiều bụi và họ đeo vì sự an toàn chính họ và người khác. Đó là vì sao mà Việt Nam duy trì được sự an toàn trong đại dịch. Về mà bảo Rodrigo Duterte học theo Việt Nam chống dịch đi”.

          “Tôi biết là nhiều người nước ngoài sẽ nói về Covid-19. Họ nghĩ chúng tôi coi thường đại dịch và thờ ở với sức khỏe. Nhưng xin hãy đọc những bài báo của chính quốc gia của các bạn, Việt Nam đã chống dịch thành công, chúng tôi vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng Chính phủ Việt Nam, họ sẽ làm những điều gì tốt nhất cho người dân Việt Nam và người ngoại quốc ở Việt Nam. Nếu không tin, hãy hỏi những người ngoại quốc đang sinh sống ở Việt Nam thì rõ”. – Tài khoản Duong Pham Duc bình luận.

          Tại Giáo sứ Thánh Tâm, Q.9, TP. HCM, vào cuối lễ, cha chánh xứ có lời cám ơn gửi đến Đảng Uỷ, HĐND phường đã tạo điều kiện tốt nhất để giáo xứ tổ chức lễ và có tới tặng quà chúc mừng, thứ hai là cảm ơn các anh çôηɠ αη, lực lượng dân phòng đã giúp duy trì an ninh trật tự để buổi lễ diễn ra thành công. Giáo dân và khách mời đều rất nhiệt liệt vỗ tay, hoan hỉ.

          Tối qua, trong lúc tiến hành đại lễ, Tổng giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội nói: “Chúng ta may mắn đêm nay được cử hành lễ Giáng Sinh trong khi trên thế giới nhiều quốc gia không thể cử hành đại lễ như chúng ta. Đây là một điều may mắn và là phúc lành Thiên Chúa ban cho chúng ta”. Ngài cũng nói thêm rằng hy vọng và cầu nguyện cho đội ngũ y tế, các çɦíηɦ էrị gia vững vàng chống lại đại dịch.

          Tại Anh và các quốc gia phương Tây, Giáng Sinh dường như chưa bao giờ ảm đạm như vậy. Lướt qua một vài quốc gia châu Á, thì tình hình cũng không khả quan hơn là bao nhiêu. Nhiều người nước ngoài và gốc Việt vẫn không tin và đặt nghi vấn rằng Việt Nam giấu dịch hoặc cái gì đó tương tự.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...