Chuyển đến nội dung chính

SỰ XẢO TRÁ, BỈ ỔI CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

          Gần đây, trên trang mạng xã hội, Trần Trung Đạo đã đăng tải bài viết có tựa đề “Việt Nam, một thời thừa máu”, nội dung bài viết với những tư liệu lượm lặt, chắp vá, tư biện, suy diễn vô căn cứ, dẫn dắt phi logic, y cho rằng: khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước”, chữ “nước” trong khẩu hiệu này không phải là nước Việt Nam mà là nước Tàu, ý muốn nói rằng chúng ta đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Cộng và cho rằng “máu của nhiều triệu người Việt Nam trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống cho ý thức hệ cộng sản và tham vọng của Mao Trạch Đông”.

          Có thể thấy, đây là những suy diễn hết sức thô thiển, bỉ ổi của Trần Trung Đạo, y đã phủ nhận hoàn toàn mục đích cao cả của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc hết sức hào hùng và vẻ vang, có ý nghĩa thời đại sâu sắc của dân tộc Việt Nam nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối của y và đồng bọn.

          Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân thực dân Pháp ở miền Nam Việt Nam, với âm mưu thâm độc hòng “kéo dài biên giới Hoa kỳ đến vĩ tuyến 17” và tiến tới biến cả nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Để thực hiện âm mưu và chủ trương chiến lược đó, Mỹ đã thực hiện kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam, dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm trung thành với Mỹ. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã thực hiện nhiều đợt “tố cộng”, “diệt cộng”, đàn áp khốc liệt nhân dân miền Nam ở tất cả các địa phương.

          Tuy nhiên, với ý chí và tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “miền Nam là máu thịt của Việt Nam”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Trung ương Cục miền Nam, nhân dân ta đã anh dũng tiến hành cuộc đấu tranh bền bỉ, giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khép lại hơn hai thập niên đấu tranh giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Nhân dân ta vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các nước đế quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội; góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với cách mạng thế giới, chiến thắng vĩ đại này, đã góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chủ nghĩa đế quốc ở khu vực Đông Nam Á; làm thức tỉnh, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ tự do và hòa bình phát triển của nhân dân thế giới.

          Có thể nói, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà chúng ta tiến hành và máu của người Việt Nam trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống là vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam chứ không phải cho “ý thức hệ cộng sản và tham vọng của Mao Trạch Đông” như quan niệm thô thiển, bỉ ổi của Trần Trung Đạo và những kẻ cơ hội, phản động. Thực chất, Trần Trung Đạo và những kẻ cơ hội không chỉ đang cố tình phủ nhận ý nghĩa to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam mà đang cố tình phủ nhận con đường cách mạng mà nhân dân ta đã lựa chọn, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng.

          Một lần nữa có thể khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó còn là thắng lợi của cuộc đấu tranh vì một nền độc lập dân tộc thực sự, nền độc lập dân tộc để giải phóng con người về mặt xã hội, mưu cầu hạnh phúc và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đó cũng là nền độc lập hoàn toàn khác hẳn với thứ “độc lập”, “tự do” giả hiệu, mị dân của chế độ cũ.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...