Chuyển đến nội dung chính

“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

          "Thiện căn ở tại lòng ta/Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"Câu thơ nhói lên trong đoạn kết "Truyện . Kiều" dường như đã gói lại tâm can của Nguyễn Du về thân phận nàng Kiều mà cũng là triết lý về cuộc sống của ông. Thiện căn, cái tâm là bản chất của con người, sứ mệnh của văn chương muôn đời làm phát sáng bản chất đó.

          Đọc "Truyện Kiều", ta càng hiểu chữ tâm là cốt lõi của tình yêu thương, của tinh thần, khí phách con người Việt Nam truyền từ đời này sang đời khác trong đủ mọi tầng lớp nhân dân. Không có chữ tâm, người dân không biết sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau, không thể xả thân vì nghĩa. Không có chữ tâm, các bậc minh quân, tướng tài, quan lại thanh liêm không hiểu thấu lòng dân, không nhìn ra sức mạnh trong dân, không có chí khí vì nước, vì dân. Bà Trưng Trắc đã nguyện ước “dựng lại nghiệp xưa họ Hùng”. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ m  ình vì nước đời nào không có?” và ông để lại lời răn giữ nước: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Trước Nguyễn Du, nhà văn hóa lớn-anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã một lòng mong mỏi: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”; “khiến cho trong thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn giận oán sầu”...

          Ông cha ta đã tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Không phải chỉ là người có tài mà phải là hiền tài-những người có tâm, có chí, có đức, có tài, những người tử tế (một nghĩa của chữ hiền) mới tạo nên nguyên khí quốc gia.

          Ở thời đại của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh răn dạy từ người cán bộ đến mọi công dân, học sinh, sinh viên phải rèn luyện, phấn đấu để có “hồng” và có “chuyên”, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Theo Người, cán bộ phải có đức và có tài. Nếu có tài mà không có đức, cái tài không những không hướng tới đích làm lợi cho dân, cho nước mà thậm chí trở thành có hại. Lớp lớp đồng chí, đồng bào ta theo Đảng và Bác Hồ mà trở nên những người lãnh đạo, những tướng lĩnh, cán bộ có tâm, có tài, có tài-đức vẹn toàn, văn-võ song toàn.

          Ngày nay, khi cơ đồ đất nước mở ra rạng rỡ, vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn phải nhắc đến câu thơ trong "Truyện Kiều": Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài? Thời kỳ đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thời đại công nghiệp 4.0 cần tài năng, cần người tài khôn kể.        Chúng ta đã có nhiều kế sách để tạo đột phá chiến lược đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Chúng ta đã liên tục bồi dưỡng, giám sát, kiểm tra, chỉnh đốn và xử lý, loại thải để Đảng, bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn trong sạch, vững mạnh. Vậy nhưng vẫn có những người đánh mất cái tâm trong sáng nên chút tài năng họ có đã đi chệch hướng, trở thành có hại, thành sâu mọt đục khoét, thành tác nhân hủy hoại lòng tin.

          Mới thấy niềm khắc khoải thương người của Nguyễn Du cứ làm chúng ta day dứt. Day dứt suy nghĩ và hành động. Bởi tâm hồn Việt chứa đựng trong "Truyện Kiều" cứ mãi tỏa sáng; bởi “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn”, mạch nguồn chữ tâm của dân tộc là không ngừng tuôn chảy.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...