Chuyển đến nội dung chính

Đường lưỡi bò, từ sao Trung Quốc nói sao Việt và trách nhiệm của người nghệ sĩ

          Có một hiện trạng tương đối nhức mắt, là dường như người Trung Quốc đang cố gắng “nhồi” đường lưỡi bò vào những sản phẩm giải trí, từ phim ảnh, trò chơi điện tử, đến sách báo… Và những ngôi sao giải trí của Trung Quốc cũng rất “ưa thích” việc chia sẻ đường lưỡi bò.

          Nghệ thuật là không biên giới, việc hướng đến cái đẹp là việc mà mỗi cá nhân bình thường đều thích thú. Nhưng cũng chính vì vậy, nghệ thuật lại trở thành một mặt trận để tuyên truyền và mỗi ngôi sao dễ dàng dùng sức ảnh hưởng để khuếch đại tư tưởng tư tưởng tuyên truyền.

          Vậy tâm thế của chúng ta khi nhìn về sự việc trên là gì? Hầu hết, đó là những phản ứng lên án, phẫn nộ, bức xúc. Nhưng cũng có ý kiến, bao biện cho những hành động trên, là những ngôi sao Trung Quốc bị chính quyền Trung Quốc bắt ép chia sẻ, nếu không làm theo sẽ bị phong sát, cấm biểu diễn, chèn ép. Đó chỉ là một thuyết âm mưu nông cạn chẳng bao giờ được chứng minh, chỉ có một sự thực là những người này đã làm tổn hại chủ quyền Việt Nam.

          Với tư cách một công dân cống hiến cho đất nước của họ thì những hành động trên không hề sai, mà còn đáng hoan nghênh và học hỏi.

          Ngoài vấn đề về chủ quyền, dàn ngôi sao Trung Quốc còn lên tiếng ở rất nhiều các vấn đề khác, cả về çhính trị, xã hội, dân tộc, kinh tế… như vụ việc lên án biểu tình Hong Kong, chỉ trích việc Đài Loan đòi ly khai, kêu gọi các dân tộc miền núi Trung Quốc đoàn kết, lên tiếng ủng hộ sản phẩm Trung Quốc trong giai đoạn çhiến tranh thương mại… Chưa có căn cứ nào cho thấy những ngôi sao này bị “ép”, nhưng chắc chắn một điều rằng, những ngôi sao này đều tình nguyện làm nhằm hiện thực hóa “giấc mơ Trung Hoa vĩ đại”.

          Còn nói về sao Việt, thì sao?

          Nhưng, cũng có những sao Việt, mà đôi khi, người hâm mộ phải bó tay trước những gì mà họ làm, rồi lắc đầu ngán ngẩm.

          Có khá nhiều sao Việt đã có những động thái “phản pháo” những đồng nghiệp ở Trung Quốc về vấn đề đường lưỡi bò, đó là Sơn Tùng MTP, Phạm Hương, Thu Minh, Lam Trường, Hòa Minzy… Một số ngôi sao khác như Đen Vâu, Rhymastic, Hà Anh Tuấn… có nhiều hoạt động truyền tải tình yêu Tổ Quốc, như tình nguyện, từ thiện. Nói một cách công tâm, thì có một bộ phận sao Việt rất có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

          Trong đợt đại dịch vừa qua, có một vài ngôi sao đã lan truyền những thông tin thất thiệt về dịch bệnh, như nơi này có ổ dịch bùng phát, có người ŧhiệt ɱạng ở chỗ kia, và hệ quả là khiến cả cộng đồng rúng động và lo šợ. Sau đó, cái kết là “sủi kèo”, lặng lẽ xóa bài và lên cơ quan chức năng đóng phạt. Nhưng so với thu nhập và lượng tương tác họ thu được, xem ra vài triệu đồng là một cái giá xem ra hoàn toàn có thể chấp nhận được.

          Có người bảo vệ chủ quyền dân tộc, thì cũng có người mặc kệ. Có người chia sẻ, viết bài, thì cũng có người lặng lẽ xóa bài. Có nhiều người đem bản đồ Việt ra quốc tế, nhưng cũng có người “ém” bản đồ Việt vì muốn tăng doanh thu quốc tế. Thị trường trong nước là cái móng, cái móng phải vững đã rồi hãy nghĩ đến chuyện ra ngoài. Móng không vững, ra ngoài sao được?

          Tại một vụ việc khác, như đợt biểu tình Hong Kong vào giữa năm trước, nhiều ngôi sao đã chia sẻ, khóc thương cho những sinh viên “yêu nước” và tranh thủ “đá đểu” Việt Nam, muốn “cách mạng” gì đó. Năm 2018, nhiều sao Việt lên tiếng phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng, thậm chí còn có những ngôi từ kích động việc tuần hành, biểu tình. Nếu hiểu đúng rồi lên tiếng thì không có sao, nhưng nhiều sao Việt lại rất ngây ngô về mặt çhính trị, nhận thức sai, lại còn cổ súy bạo lực, suy nghĩ cực đoan, truyền tải thông tin sai lệch, thì chịu cứng rồi.

          Có những ngôi sao truyền cảm hứng tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, thì có những ngôi sao lại “bóp” cơ quan chức năng và nhân dân. Vừa chống dịch, vừa phải lo xử lý hậu quả truyền thông mà những ngôi sao gây ra, đã không làm được gì hay ho, lại khiến người khác phải khổ.

          Vừa rồi, qua vụ việc Duy Nguyễn, nhiều nghệ sĩ cho thấy dường như họ đã thách thức pháρ luật, tiến hành đấu tố, dọa nạt người khác trên xã hội. Ňgay trong mùa dịch, lại còn kêu gọi tụ tập đông người, livestream chèn quảng cáo, rồi đe dọa tung thông tin người khác lên mạng… Và hệ quả là dắt mũi một đám người thiểu biết đến hủy hoại tài sản của người khác.

          Phải chăng do người hâm mộ quá dễ dãi hay do chế tài quản lý và xử phạt chưa đủ nghiêm minh? Hay do chính những người nghệ sĩ, đam mê quyền lực mạng, muốn kiếm tương tác bẩn, muốn kiếm tiền bằng mọi giá hay trình độ của một số nghệ sĩ có giới hạn?

          Trách nhiệm của người nghệ sĩ là gì? Trước tiên, là cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, thứ hai là là làm đúng trách nhiệm của một công dân. Nói thì bảo so sánh, nhưng nhiều nghệ sĩ Việt, cần phải nhìn sang đồng nghiệp nước bạn, học hỏi về về thái độ , văn hóa ứng xử.

          Dĩ nhiên, quyền tự do ngôn luận là một quyền hợp pháρ của tất cả mọi người, nhưng tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì cũng được. Các ngôi sao không phải là người bình thường, vì họ có hàng trăm ngàn, hàng triệu người theo dõi, chỉ một phát ngôn nhỏ của họ thôi cũng có tác động rất lớn đến quan điểm của quần chúng và người hâm mộ.

          “Ca sĩ, MC, diễn viên… kiếm tiền mua vui cho đời. Chú nghĩa đó là nghĩa vụ to lớn nhất rồi” – Trích từ một ai đó không tiện nêu tên.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...