Chuyển đến nội dung chính

NGĂN CHẶN LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

           "Không biết không bầu" - ấy là thứ luận điệu cực kỳ bố láo mất dạy và phản động của đám tiếm danh dân chủ để chọc ngoáy phá hoại bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, dippie. Cụ bảo thế nài nài:

          Nếu như cứ bảo rằng "không biết không bầu" theo cái lý của lũ chúng nó ấy, thì trên thế giới này sẽ chẳng có một cuộc bầu cử đéo nào có thể thực hiện được cả. Ví dụ như ở Mỹ, liệu có bao nhiêu người biết được đến và từng tiếp xúc, tìm hiểu về các ứng viên Tổng thống trước khi họ chính thức được đề cử và bước vào các hoạt động tranh cử? Chắc chắn là tỉ lệ rất thấp trong tổng số cử tri. Tất nhiên, ấy là khái niệm "biết" và "không biết" theo nghĩa rất hẹp và cực đoan. Còn trên thực tế thì người ta có nhiều cách để cử tri tiếp cận, tìm hiểu và BIẾT về các ứng viên và không ai hạn chế điều đó cả, ví dụ như việc người ta tổ chức tiếp xúc cử tri, niêm yết thông tin ứng viên tại nơi ứng cử và rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Đối với các ứng viên ĐBQH và ứng viên đại biểu HĐND các cấp, danh sách và thông tin cơ bản của ứng viên đều được niêm yết tại nơi ứng cử và công bố trên báo chí, truyền hình, truyền thanh cũng như trên mạng internet. Trong phần thông tin mỗi đại biểu, ngoài phần thông tin cơ bản về nhân thân, năng lực, trình độ chuyên môn... thì đều ghi rõ địa chỉ nơi làm việc và nơi ở của ứng viên; nếu cử tri cần tìm hiểu sâu hơn ngoài những thông tin được niêm yết thì hoàn toàn có thể đến nơi cư trú, nơi làm việc của ứng viên để tìm hiểu. Trừ những thông tin được bảo mật đảm bảo quyền riêng tư theo quy định của pháp luật thì chả có gì hạn chế cả. Cụ cứ ví dụ như trường hợp ứng viên Lương Thế Huy ở Hà Đông, chẳng phải cứ nhất thiết phải từng gặp mặt hay quen biết từ trước mà người ta cũng có thể biết được anh này từng bị xử phạt hành chính về việc chậm kê khai và nộp thuế; hay như ứng viên Phan Văn Thông ở Thành phố Vũng Tàu vừa mới bị loại khỏi danh sách ứng cử viên HĐND cấp phường ở địa phương này do cử tri phát hiện ứng viên này khai man lý lịch và từng bị tù đến 20 năm... - ấy là do cử tri người ta chủ động tìm hiểu chứ các ứng viên có tự công khai đâu.

          Cử tri có quyền được biết, được tìm hiểu về ứng cử viên ứng cử tại nơi mình sẽ tham gia bầu cử và Hiến pháp, pháp luật không hạn chế mà đã tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền đó; nhưng có thực hiện hay không và thực hiện đến đâu là do lựa chọn và trách nhiệm của mỗi cử tri. Người ta niêm yết công khai và tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu về ứng cử viên mà lại không quan tâm, không tìm hiểu lại bảo rằng không được biết và không bầu thì ấy là tráo trở, đổ lỗi cho người khác về sự thiếu trách nhiệm và bàng quan của mình. Như Cụ nhiều lần từng nói - không biết thì chỉ là dốt; đem cái dốt của mình ra phô bày mà lên mặt với thiên hạ thì gọi là ngu; nhưng có điều kiện để biết mà cố tình làm ngơ và lu loa xuyên tạc ấy gọi là vừa ngu vừa mất dạy. Tất nhiên, chỉ có lũ vô liêm sỉ cố tình phá rối mới thế chứ mấy ai lại bất chấp liêm sỉ đến vậy.

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi cử tri - mỗi công dân. Từ chối quyền công dân thì đừng trách đến lúc cả xã hội từ chối mình, Cụ cứ nói thế cho vuông.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...