Chuyển đến nội dung chính

ĐỪNG MẮC MƯU TRUNG QUỐC NHƯNG CŨNG ĐỪNG MẮC MƯU HOA KỲ.

Hoa Kỳ và Trung Quốc từng đi đêm lấy trọn Hoàng Sa về tay Trung Quốc chỉ trong một nốt nhạc khi hàng loạt lính ngụy vừa bắn nhau tạo điều kiện cho Trung Quốc cướp nhanh hơn và hàng trăm lính khác dơ tay đầu hàng Trung Quốc dâng đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho Trung Quốc từ năm 1974 mà đến nay chúng ta chưa lấy lại được. Qua đây cũng lộ rõ bản mặt Mỹ- Trung trong lợi ích kinh tế như thế nào.

Mới đây, sau khi phó TT Mỹ, bà Harris rời Hà Nội sau chuyến thăm Việt Nam thì ngay lập tức, trang Fanpage của ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội biên ngay cái stt:

“Trong chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Bà Kamala Harris tùy ý công kích Trung Quốc, chỉ trích Trung Quốc có hành động “cưỡng ép bắt nạt” tại khu vực, xúi giục các nước trong khu vực chạy theo Mỹ “tăng sức ép đối với Bắc Kinh ”, tuyên bố “Hải Quân Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Nam Hải, thách thức yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc ”.

Trên các comment người Việt Nam vào bình luận đề nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc, kích động Việt Nam nên nhờ Mỹ can thiệp, viện trợ để tấn công Trung Quốc; 1 số trang mạng tuyên truyền rằng: "Việt Nam nên liên minh quân sự với Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc"...Tôi nói thẳng đúng là các bạn quá mơ hồ về chính trị!

Thứ nhất, dù Mỹ tuyên bố thế nào thì có bao giờ những phát ngôn Nhà trắng tuyên bố "Hoàng Sa là của Việt Nam" chưa? Xin thưa, chưa bao giờ. Tôi để vấn đề này bỏ ngỏ không phân tích vì ai có nhãn quan chính trị sắc bén sẽ hiểu Việt Nam có cần Mỹ can thiệp vấn đề Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông không!

Thứ hai, phải đặt câu hỏi. Mỹ gây sức ép vấn đề biển Đông với Trung Quốc có lợi gì với Việt Nam không, nếu có, giả sử biển Đông xẩy ra xung đột quân sự Mỹ - Trung có ảnh hưởng gì tới 3/4 diện tích biển Đông liên quan đến quyền chủ quyền, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông không?

Thứ ba, Mỹ - Trung bây giờ như 2 con hổ vờn nhau không ảnh hưởng gì địa chính trị mỗi nước, quyền lợi địa chính trị từ Tây sang Đông giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay không có xung đột. Vấn đề xung đột chỉ là 2 ngôi vị kinh tế của thế giới với nhau. Thế thì Mỹ can thiệp biển Đông có phải là vấn đề cốt lõi hay kiểu "không ăn được thì đạp đổ". Rõ ràng Mỹ rất to miệng nhưng hành động của Mỹ luôn nửa vời, không triệt để, các bạn nhìn sự kiện Afghanistan xem Mỹ có kiên trì chủ quyền cho Việt Nam như một số người Việt yêu nước Mỹ nghe người Mỹ nói tiếng Việt vẽ ra không? Tóm lại, ở Đông Nam Á, các bạn nhìn Philippines sẽ rõ.

Thứ tư, phải nắm rõ những chủ trương thiên tài của Đảng, đó là Việt Nam không liên minh quân sự với nước này để chống lại nước khác. Nếu chiến tranh, vẫn nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đoàn kết - chiến đấu, lấy sức ta giải phóng cho ta, không trông chờ ỷ lại nước ngoài giúp mình, ngay cả Mỹ xâm lược chúng ta cũng không nhờ Trung Quốc và nếu Trung Quốc xâm lược chúng ta cũng không nhờ Mỹ giải phóng cho ta.

Thứ năm là, Trung Quốc bao giờ cũng đưa ta vào bẫy chiến tranh, nếu ta hiếu chiến, phủ đầu là dễ ăn phải bả thằng Tàu, nó sẽ có thời cơ lấy máu người Trung Quốc đổ bớt để hốt biển Đông như Đường lưỡi bò chúng vẽ ra. Nếu ta yếu ớt về ngoại giao, kinh tế và thế trận Quốc phòng, chúng sẽ thừa cơ lấn tới hốt dần biến Đông.

Vì thế, người Việt Nam yêu nước phải tin tưởng tuyện đối vào đối sách ngoại giao chủ quyền của Đảng. Đừng nghe lũ tam hoàng Việt tân và đám "máu Tây", ve chó trong nước kích động biểu tình, bạo loạn.

Đừng nghe những gì Trung Quốc nói và cũng đừng nghe những gì Mỹ nói. Hãy là người Việt Nam yêu nước chân chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta vẫn luôn chơi bài "đàn ong vò vẽ" trên biển Đông thế này thôi.

Hoa Kỳ và Trung Quốc từng đi đêm lấy trọn Hoàng Sa về tay Trung Quốc chỉ trong một nốt nhạc khi hàng loạt lính ngụy vừa bắn nhau tạo điều kiện cho Trung Quốc c*ướp nhanh hơn và hàng trăm lính khác dơ tay đầu hàng Trung Quốc dâng đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho Trung Quốc từ năm 1974 mà đến nay chúng ta chưa lấy lại được. Qua đây cũng lộ rõ bản mặt Mỹ- Trung trong lợi ích kinh tế như thế nào.

Mới đây, sau khi phó TT Mỹ, bà Harris rời Hà Nội sau chuyến thăm Việt Nam thì ngay lập tức, trang Fanpage của ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội biên ngay cái stt:

“Trong chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Bà Kamala Harris tùy ý công kích Trung Quốc, chỉ trích Trung Quốc có hành động “cưỡng ép bắt nạt” tại khu vực, xúi giục các nước trong khu vực chạy theo Mỹ “tăng sức ép đối với Bắc Kinh ”, tuyên bố “Hải Quân Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Nam Hải, thách thức yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc ”.

Trên các comment người Việt Nam vào bình luận đề nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc, kích động Việt Nam nên nhờ Mỹ can thiệp, viện trợ để tấn công Trung Quốc; 1 số trang mạng tuyên truyền rằng: "Việt Nam nên liên minh quân sự với Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc"...Tôi nói thẳng đúng là các bạn quá mơ hồ về chính trị!

Thứ nhất, dù Mỹ tuyên bố thế nào thì có bao giờ những phát ngôn Nhà trắng tuyên bố "Hoàng Sa là của Việt Nam" chưa? Xin thưa, chưa bao giờ. Tôi để vấn đề này bỏ ngỏ không phân tích vì ai có nhãn quan chính trị sắc bén sẽ hiểu Việt Nam có cần Mỹ can thiệp vấn đề Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông không!

Thứ hai, phải đặt câu hỏi. Mỹ gây sức ép vấn đề biển Đông với Trung Quốc có lợi gì với Việt Nam không, nếu có, giả sử biển Đông xẩy ra xung đột quân sự Mỹ - Trung có ảnh hưởng gì tới 3/4 diện tích biển Đông liên quan đến quyền chủ quyền, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông không?

Thứ ba, Mỹ - Trung bây giờ như 2 con hổ vờn nhau không ảnh hưởng gì địa chính trị mỗi nước, quyền lợi địa chính trị từ Tây sang Đông giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay không có xung đột. Vấn đề xung đột chỉ là 2 ngôi vị kinh tế của thế giới với nhau. Thế thì Mỹ can thiệp biển Đông có phải là vấn đề cốt lõi hay kiểu "không ăn được thì đạp đổ". Rõ ràng Mỹ rất to miệng nhưng hành động của Mỹ luôn nửa vời, không triệt để, các bạn nhìn sự kiện Afghanistan xem Mỹ có kiên trì chủ quyền cho Việt Nam như một số người Việt yêu nước Mỹ nghe người Mỹ nói tiếng Việt vẽ ra không? Tóm lại, ở Đông Nam Á, các bạn nhìn Philippines sẽ rõ.

Thứ tư, phải nắm rõ những chủ trương thiên tài của Đảng, đó là Việt Nam không liên minh quân sự với nước này để chống lại nước khác. Nếu chiến tranh, vẫn nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đoàn kết - chiến đấu, lấy sức ta giải phóng cho ta, không trông chờ ỷ lại nước ngoài giúp mình, ngay cả Mỹ xâm lược chúng ta cũng không nhờ Trung Quốc và nếu Trung Quốc xâm lược chúng ta cũng không nhờ Mỹ giải phóng cho ta.

Thứ năm là, Trung Quốc bao giờ cũng đưa ta vào bẫy ch*iến tr*anh, nếu ta hiếu chiến, phủ đầu là dễ ăn phải bả th*ằng T*àu, nó sẽ có thời cơ lấy máu người Trung Quốc đổ bớt để hốt biển Đông như Đường lưỡi bò chúng vẽ ra. Nếu ta yếu ớt về ngoại giao, kinh tế và thế trận Quốc phòng, chúng sẽ thừa cơ lấn tới hốt dần biến Đông.

Vì thế, người Việt Nam yêu nước phải tin tưởng tuyện đối vào đối sách ngoại giao chủ quyền của Đảng. Đừng nghe lũ tam hoàng Việt tân và đám "máu Tây", ve chó trong nước kích động biểu tình, bạo loạn.

Đừng nghe những gì Trung Quốc nói và cũng đừng nghe những gì Mỹ nói. Hãy là người Việt Nam yêu nước chân chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta vẫn luôn chơi bài "đàn ong vò vẽ" trên biển Đông thế này thôi.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...