Chuyển đến nội dung chính

Sự bịa đặt trắng trợn của Lưu Thủy Hương

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo, hành động quyết liệt phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “tính mạng con người là trên hết, trước hết và quý giá nhất”. Đây vốn là bản chất tốt đẹp, nhân văn của chế độ và cũng là giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

            Tuy nhiên, với bản chất xấu xa không hề thay đổi, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, chống phá cuộc chiến đấu phòng, chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam với dụng ý xấu. Trong đó có đối tượng Lưu Thủy Hương, vừa qua đối tượng này viết bài “Ngoài lockdown và đàn áp bằng bạo lực, họ làm được gì khác?”, đăng trên trang mạng phản động Bureau CTM Media - Âu Châu cho rằng: chúng ta đang thực hiện “lockdown tàn khốc – khi thiếu hẳn phương án hỗ trợ kinh tế, thiếu khoa học, thiếu vaccine, thiếu nhân lực và cơ sở y tế – là đẩy dân xuống vực thẳm chết chóc”; chính quyền không quan tâm tới tính mạng của người dân “Việt Nam chỉ có một chính quyền ngồi xổm trên đầu dân, coi dân như súc vật. Cái chết của người dân, đối với họ, chỉ là cái chết của những con gia cầm”. Rõ ràng đây là những luận điệu sai trái hoàn toàn bịa đặt bởi vì:

Thứ nhất, việc áp dụng phong tỏa, giãn cách xã hội là một trong những giải pháp hữu hiệụ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh được hầu hết các nước trên thế giới áp dụng. Thực tế 3 đợt dịch trước ở Việt Nam đã chứng minh, thực hiện thông điệp 5K, áp dụng giãn cách xã hội và phong tỏa vẫn là giải pháp chủ đạo để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Đây là cách thức khoa học, đúng đắn đã được các cấp chính quyền quyết liệt thực hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ, thực tế đã hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng quyết liệt phương pháp này và đã thành công ở các mức độ cụ thể.

Thứ hai, trong quá trình thực hiện giãn cách, phong tỏa vấn đề chăm sóc sức khỏe, tính mạng người dân luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu. Với tinh thần tất cả vì dân, kiên quyết không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng y tế, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể địa phương khẩn trương, quyết liệt vào cuộc hỗ trợ kịp thời về vật chất tinh thần để người dân yên tâm ai ở đâu, ở đó, đồng lòng chung sức cùng với Chính phủ và cả hệ thống chính trị chống dịch hiệu quả. Đã có biết bao những lời nói chân tình, những giọt nước mắt xúc động, tự hào, biết ơn của người dân vùng dịch được chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, khiến trái tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế rung động.

Thứ ba, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo, hành động quyết liệt phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “tính mạng con người là trên hết, trước hết và quý giá nhất”. Hàng loạt các cuộc hội đàm, điện đàm giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ban ngành với các nước các tổ chức ở nước ngoài để nhanh chóng tìm nguồn Vaccine nhanh nhất, tốt nhất để tiêm cho người dân; đến nay cả nước đã tiêm được hơn 20 triệu liều Vaccine, dự kiến đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng. Trong nhiều tháng qua cán bộ công chức, lực lượng ở tuyến đầu chống dịch không có ngày nghỉ, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tất cả vì sức khỏe và tính mạng của người dân. Đây là sự nỗ lực, cố gắng thể hiện rõ Chính phủ vì dân, thể hiện bản chất tốt đẹp, nhân văn của chế độ và cũng là giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

Những hành động, việc làm nêu trên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng trong phòng chống dịch ở Việt Nam đã được thế giới thừa nhận là những biện pháp đúng đắn, phù hợp để phòng chống đại dịch. Điều đó chứng tỏ những luận điệu Lưu Thủy Hương đưa ra là hoàn toàn bịa đặt; xuyên tạc chính sách, biện pháp, cách thức phòng, chống dịch bệnh, gây hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, công kích, chống phá, hạ thấp uy tín và vai trò quản lý của Đảng, Nhà nước, coi thường sức khỏe và tính mạng của người dân. Đó là những hành vi sai trái cả về pháp lý và đạo lý./

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...

Y ÁN ĐỐI VỚI THẠCH CƯƠNG VÀ TÔ HOÀNG CHƯƠNG

 Vừa qua, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Cương (sinh năm 1987), Tô Hoàng Chương (sinh năm 1986) cùng cư trú ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, ngày 20/4/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt 04 năm t.ù giam đối với Thạch Cương, 03 năm 06 tháng t.ù giam đối với Tô Hoàng Chương. Với những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đất nước của 2 đối tượng trên, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên y án đối với 02 bị cáo. Đây là bản án nghiêm minh và hoàn toàn đúng quy định pháp luật với những gì mà Thạch Cương và Tô Hoàng Chương đã gây ra. Với Thạch Cương, đây là đối tượng đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo và sử dụng tài khoản cá nhân facebook t...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...