Chuyển đến nội dung chính

Vụ “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19: TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM!

             Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu đẩy nhanh điều tra vụ “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19. Những hành vi gian dối, khuất tất rồi sẽ bị phơi bày trước công luận. Những kẻ “đục nước béo cò”, làm giàu bất chính trong đại dịch phải bị xử lý trước pháp luật.

Vụ "thổi giá" kit xét nghiệm COVID-19 liên quan Công ty CP công nghệ Việt Á và một số trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố đang gây chấn động dư luận.

Dư luận sốc không chỉ vì doanh thu gần 4.000 tỷ đồng của Công ty Việt Á trong việc cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế của 62 tỉnh, thành phố; hay việc Giám đốc CDC Hải Dương nhận "lại quả" gần 30 tỷ đồng, mà đằng sau những con số "khủng" này là hàng loạt câu hỏi đặt ra.

Vì sao kit của Công ty Việt Á chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) test, thậm chí bị loại ngay ở vòng hồ sơ từ tháng 10-2020, nhưng vẫn được cả nước sử dụng gần 2 năm qua? Thế lực nào đã "chống lưng" cho Công ty Việt Á hoành hành? Quy trình chỉ định thầu rút gọn mua bộ xét nghiệm COVID-19 có thực sự hiệu quả? Với bộ kit mù mờ về chất lượng, liệu có tình trạng sai lệch kết quả xét nghiệm, ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán và điều trị hay không?

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an và các bộ liên quan đẩy nhanh điều tra vụ án nói trên. Những hành vi gian dối, khuất tất rồi sẽ bị phơi bày trước công luận. Những kẻ "đục nước béo cò", làm giàu bất chính trong đại dịch theo kiểu "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi" phải bị xử lý trước pháp luật.

Song, điều đáng nói là vụ án này đang tác động mạnh mẽ đến niềm tin của hàng triệu triệu người dân trong lúc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi gia đình, nhất là những người lao động nghèo; ảnh hưởng đến việc học tập của hàng triệu học sinh, sinh viên.

Vậy ai phải chịu trách nhiệm cho sai phạm nghiêm trọng này?

Cần nhớ rằng trong lúc cả nước gồng mình chống dịch; các nhân viên y tế tình nguyện lên tuyến đầu, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xoay xở vượt qua khó khăn khi thực hiện "3 tại chỗ", nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa; người dân đồng lòng tiết kiệm để ủng hộ quỹ vaccine; các bệnh nhân Covid-19 qua đời mà không được người thân đưa tiễn; người người, nhà nhà phải xếp hàng để "ngoáy mũi" nhiều lần; thì giá kit xét nghiệm COVID-19 lại "nhảy múa" loạn xạ ở mỗi địa phương mỗi khác. Chẳng lẽ cơ quan quản lý không biết, không hay?

Dư luận yêu cầu Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Y tế công khai thông tin liên quan kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Hành vi tham nhũng, trục lợi là không thể chấp nhận; hành vi này được thực hiện trên sức khỏe và tính mạng của bao người thì càng táng tận lương tâm, cần bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, một số nước ở khu vực Đông Nam Á đã có ca mắc biến thể mới Omicron. Số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước được ghi nhận hằng ngày vẫn ở con số hơn 10.000 người. Việc tiếp tục thực hiện xét nghiệm, truy vết F0 là không thể tránh khỏi. Vậy thì làm sao ngăn chặn tình trạng tùy tiện "làm giá", thu lợi bất chính như thế, để không còn một Công ty Việt Á thứ hai, thứ ba...; không còn cán bộ y tế lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng hàng chục tỷ đồng như Giám đốc CDC Hải Dương?

Năm 2021 rồi cũng khép lại. Năm mới 2022 sẽ đến với niềm hy vọng về những điều tốt đẹp hơn, những ngày tràn đầy ánh nắng, tiếng cười, niềm hạnh phúc. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, chúng ta phải đón nhận một câu chuyện rất đỗi đau lòng, xót xa và cả phản ứng bức xúc, giận dữ liên quan công tác phòng chống dịch bệnh.

Song, theo quy luật của cuộc sống, những cảm xúc như thế, kể cả tâm trạng lo lắng, bất an trong trạng thái "bình thường mới" rồi cũng sẽ qua. Những sai phạm sẽ bị xử đúng người, đúng tội, bảo đảm tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định về công tác phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...