Chuyển đến nội dung chính

ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN, JB NGUYỄN HỮU VINH TIẾP TỤC BÀY TRÒ

Nhân dịp đầu Xuân thay vì nói ra những điều tốt lành, gia tăng hòa khí và tình liên đới, hiểu biết lẫn nhau trong, ngoài giáo hội thì JB Nguyễn Hữu Vinh, GX Thái Hà, Hà Nội tiếp tục trình làng một câu chuyện được cho là khiếm nhã, trực tiếp tấn công vào Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được đại đa số người dân trong nước bày tỏ sự yêu kính, biết ơn.

Trong câu chuyện của mình, dù khá dài, JB Nguyễn Hữu Vinh đã lấy ra một bức ảnh mà trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh ăn vận khá ấm áp trong tiết trời Đông, đến thăm một thôn tại vùng đồng bằng Bắc Bộ; điểm nhấn bức ảnh là có một em bé đầu không, quần áo khá kiệm vải, chân không đi dép đứng đón Bác. Từ hình ảnh này, anh JB đặt ra câu hỏi: "Bác ta trong tư cách "người đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân" với quần dày, áo ấm, dép râu đi bít tất và mang áo mưa đến thăm. Các nông dân phấn khởi bất chấp mưa rét cóng người ở miền Bắc lúc bấy giờ để đón bác ta".

Cũng từ đó, nhại theo lối nói mỉa mai, JB Nguyễn Hữu Vinh viết tiếp: "Chỉ nghĩ rằng: Tình cảm nông dân ta dành cho bác thật lớn lao, hơn cả trời rét mà bùn lầy. Tình cảm bác dành cho nông dân ta thật bao la, lạnh hơn cả trời rét mùa đông.

Và nghĩ thêm: Bác đến, được đón bác, dân có ấm lên được ngày nào không, hay vẫn rét, vẫn đói khốn cùng?

Nếu bác không giản dị mặc áo ấm, đi tất và khoác áo mưa đến thăm, thì cháu nhỏ này và đám nông dân có thể nằm trong ổ rơm hoặc ngồi bếp, không phải dầm mưa rét tím tái người ở dưới bùn để đón bác. Nghe nói sau đó, em bé bị cảm hàn nặng rồi không biết có qua khỏi không nữa. Còn đám đàn ông nông dân, tịt mất luôn mấy lứa đẻ, rất may là chim không bị hoại tử".

Không quá khó nhận ra cái sự mất nết đến ti tiện của Jb Nguyễn Hữu Vinh. Anh ta đã dùng chính cái hình ảnh đối lập đó để tấn công Bác mà không hiểu rằng, khi đó dù quá đỗi giản dị, bình thường nhưng Người là nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Đảng, nhà nước khi đó. Lẽ dĩ nhiên cách ăn vận đó là bình thường, nếu không nói là tềnh toàng so với đám chính khác Phương Tây khi đó.

Cái ấm áp và bao la trong tình Bác là sẵn sàng đến, sẵn sàng có mặt tại những đâu người dân còn đói, còn khổ để chứng kiến và sau đó là những quyết sách giúp cho người dân trở nên ấm no hơn!

Chúng ta cũng biết rằng, bối cảnh Bác đến thăm nói trên diễn ra trong những năm tháng cả nước đang tập trung tối đa, nhân vật lực cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Những sự thiệt thòi của những em nhỏ (không mảnh quần dài đó) có thể soi chiếu dưới bối cảnh hiện tại là bất công, là thiệt thòi, nhưng khi đó là lẽ bình thường.

Bác Hồ cả cuộc đời vì nước, vì dân, và đây cũng là thời điểm sức khỏe của Người đang có vấn đề. Mặc ấm hơn người khác vì thế là lẽ đương nhiên, là phù hợp với nhu cầu, tấm lòng người dân Việt Nam khi đó, hiện nay dành cho Người.

Việc anh JB (trước đó là Việt Tân) tấn côn vào những hình ảnh, cử chỉ đời thường của Bác và thất bại càng cho thấy, sẽ không dễ gì những kẻ hôi tanh mùi tiền tấn công vào nhân cách cao khiết và vô lượng của Người. Nên chăng anh JB và những kẻ như anh nên chấm dứt những trò chống phá sặc mùi tiền bạc và thị phi này!

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...