Chuyển đến nội dung chính

Nạn nhân đầu tiên của chiến tranh là "Sự thật"!

Câu nói trên được cho là của Hiram Warren Johnson, là một chính trị gia người Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa. Ông là thống đốc của California từ năm 1911 đến năm 1917 và sau đó đại diện cho bang đó tại Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1917 đến năm 1945. Johnson là một trong những nhân vật hàng đầu trong phong trào tiến bộ của Mỹ.

Nếu ai đó quan sát tường tận tình hình hiện nay ở Đức sẽ thấy ngay, ông ta nói đúng. Đức không có "Ban tuyên giáo Trung ương" nhưng một chiến dịch tuyên tryền phục vụ chiến tranh được phát động rộng khắp và hoạt động hoàn hảo. Cho dù đó là địa chỉ truyền thông của nhà nước hay tư nhân, mỗi phóng viên, biên tập viên, nhà bình luận, nhà phân tích, nhà xuất bản … đều là thành viên của một dàn nhạc giao hưởng. Họ đồng ca bài hát chống Nga. Sau khi „thưởng thức“ bản đồng ca, những tên hiếu chiến cực sướng, những người yêu lẽ phải và hòa bình phải khóc lóc. Tất cả các nước phương Tây đều nói một cách phiến diện, Nga là kẻ hiếu chiến luốn vẽ lại bản đồ châu Âu. Nhưng trong thực tế thì ngược lại, như nhà báo và nhà làm phim người Đức ông Ulrich Gellermann viết:

"Nhưng kể từ khi Liên Xô kết thúc, sự sụp đổ của Liên Xô không bao giờ là đủ đối với những người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh: Ngày càng nhiều quốc gia từng thuộc Liên bang Xô viết trở thành thành viên NATO. NATO bao vây Nga nhiều hơn và quân sự hơn ...

Cuộc tiến quân vào Ukraine của quân đội Nga là một tỷ lệ lớn của một quốc gia có kinh nghiệm chiến tranh bắt nguồn từ cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô. Hàng triệu nạn nhân đã phải chỉ ra chân lý: Những người thừa kế của Nga trong cuộc đại chiến sẽ không khoan nhượng một cuộc tấn công vào an ninh của đất nước và công dân của mình. Rõ ràng, giới lãnh đạo Nga muốn ngăn chặn sự tống tiền hạt nhân và coi cuộc tiến quân là một cuộc chiến chống lại chiến tranh."

Theo ông Gellermann, không được bỏ qua thực tế là sự hung hăng của ban lãnh đạo Kiev đối với người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, nơi mà tình hình gần đây ngày càng trở nên nguy kịch: thay vì thực hiện Thỏa thuận Minsk và cải cách hiến pháp, đã có những cuộc tấn công liên tục của quân đội Ukraine chống lại khu vực Donetsk. "Kết quả là hơn 10.000 người chết. Ukraine tiếp tục đàn áp không thương tiếc những người Nga là đồng bào của mình."

Đó là vấn đề cót lõi của vấn đề bị truyền thông phương Tây trình bày méo mó. Không chỉ thế, những vấn đề nhỏ hơn, thí dụ tình hình chiến sự, cũng bị đổi trắng thay đen. Thí dụ, nhiều tờ báo Đức đưa tin, tất cả các binh sĩ Ukraine trên đảo Zmiinyi, còn gọi là đảo Rắn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng truyền thông Nga cho thấy họ đã hạ vũ khí. Một đài truyền hình phát tán hình ảnh chiến trường, nhưng nhiều người xem phát hiện ra video này đã quá cũ đến vài năm và nhà đài phải xin lỗi và nói rằng có sự nhầm lẫn …

Một chi tiết khác cho thấy, hiện nay người dân cũng không thể thể tự do phát biểu ý kiến của mình. Đó là trường hợp của Valery Abisalovich Gergiev, nghệ sĩ nhân dân (tiếng Nga: Валерий Абисалович Гергиевlʲerʲɪj), là một nhạc trưởng người Nga và là giám đốc công ty opera gốc Ossetia, tổng giám đốc và giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Mariinsky, chỉ huy trưởng của Dàn nhạc giao hưởng Munich và giám đốc nghệ thuật của Liên hoan Đêm trắng tại St. Petersburg. Như đài truyền hình công cộng BR24 ngày 25.02.2022 đăng bài Thị trưởng Munich ông Reiter đe dọa nhạc trưởng Gergiev, sẽ bị sa thải. Trong đó có đoạn:

Thị trưởng thành phố Munich Dieter Reiter đã yêu cầu chỉ huy trưởng của Đoàn nhạc trưởng Munich, Valery Gergiev, tách xa cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Theo Thị trưởng Munich, nếu không, nhạc trưởng sẽ bị sa thải. Reiter với những ngôn từ: "Tôi đã nói rõ quan điểm của mình với Valery Gergiev và yêu cầu ông ấy cũng nên tách biệt rõ ràng và dứt khoát khỏi cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo mà Putin đang tiến hành chống lại Ukraine và bây giờ đặc biệt là chống lại thành phố Kiev kết nghĩa của chúng ta. Nếu Valery Gergiev đến thứ Hai 28-02-2022, chưa xác định được rõ ràng quan điểm của bản thân, ông ấy không còn có thể tiếp tục là nhạc trưởng của Dàn nhạc giao hưởng của chúng tôi nữa." Người ta có thể hiểu, nghệ sĩ nhân dân Valery Gergiev bắt buộc phải lên tiếng và lên án Tổng thống Putin, bằng không, ông sẽ mất việc.

Như tờ "Rheinische Post" đã đưa tin, vì cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, đảng CDU ở Hanover hiện đang đề nghị thu hồi danh hiệu công dân danh dự của thành phố Hanover đối với cựu thủ tướng Đức Schröder. Một số chính trị gia của đảng SPD đề nghị khai trừ đảng ông ta. Là cựu thủ tướng, ông có văn phòng do nhà nước tài trợ, hiện nhiều dân biểu đòi cắt khoản tài chính dùng cho việc này. „Tội ác“ của ông Schröder là việc ông hoạt động trong mấy năm qua cho dự án Nord Stream 1 và 2. Ai cũng biết, đó là sự thực, dự án dầu khí này vì lợi của cả Nga và Đức cũng như các quốc gia khác như CH Áo. Thật trớ trêu, khi NATO tiến hành chiến tranh Nam Tư/ Kosovo, ông Schröder là Thủ tướng Đức và thừa lệnh của Mỹ xua quân Đức lâm trận. Lúc đó, Mỹ dùng máy bay B 52 ném bom rải thảm Nam Tư với lý do là ngăn cản „một thảm họa diệt chủng“ ở Kosovo, sau này báo chí đã phanh phui, điều đó là dối trá. Tuy thế, lúc đó không ai đòi khai trừ ông ta ra khỏi đảng SPD.

Cuộc đời và sự nghiệp của cựu thủ tướng Đức Schröder đã giúp trả lời câu hỏi, tại sao nhiều người lên án „chiến dịch quân sự đặc biệt“ của Liên bang Nga. Rõ ràng, những người đó đã lấy lợi ích và mưu đồ của đế quốc Mỹ làm chuẩn mực đánh giá

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...