Chuyển đến nội dung chính

NAM CÓ CHÍ THÀNH, BẮC CÓ THỊ HIỀN!

Nếu như phía Nam có Lê Chí Thành sau khi vi phạm kỷ luật, bị đuổi ra khỏi ngành Công an, tiếp tục vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ, lĩnh án 2 năm thì phía Bắc có Lê Thị Hiền, có hành vi rối trật tự công cộng tại sân bay, sau khi bị giáng cấp thì công an TP Hà Nội cũng cho phép được xuất ngũ. Cũng giống Thành những tưởng bước ngoặt cuộc đời sẽ khiến Hiền thay đổi tâm tính nhưng Hiền một lần nữa lại sa vào vòng lao lý.

Không ồn ào như Lê Chí Thành, Hiền chọn cách tĩnh lặng thu tiền với việc chung vốn mở quán Magic Lounge (đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa) kinh doanh đồ uống, bóng cười. Nhưng đại dịch đâu chiều lòng người khi để kinh doanh có lãi, quản lý, nhân viên quán phải chơi trò dí bill những nam khách hàng nhẹ dạ, cả tin, yêu cái đẹp. Hiền cùng cái hội đồng cổ đông biết chiêu trò này của quản lý, nhân viên quán nhưng không những ngăn cấm, chấn chỉnh mà còn coi đây như một nguồn thu lời không cần nhiều vốn của quán. Chính Hiền cũng trích lãi, cũng tự tin đảm bảo với quản lý, nhân viên quán rằng, việc liên quan đến pháp luật để Hiền lo.

          Không biết, giờ này Hiền đã lo cho mình cùng 17 bị can khác được ở phòng số đẹp, bạn tù thân thiện chưa nhưng có lẽ đợt này họ sẽ đi hơi dài và lâu đấy. Cũng cảm ơn chính quyền, Công an TP Hà Nội đã mạnh tay xử lý cái động bàn tơ của Hiền góp vốn, không biết bao nhiêu chàng trai, hiền lành, lương thiện bị chiêu trò này của quán Hiền mà phải “trộm” tiền vợ để trả nợ cho thứ mình không chơi nhưng cũng chẳng dám kêu.

Mà nhìn tướng tá 2 anh em họ Lê này cũng hao hao giống nhau. Có khi, cho 2 anh em Nam Bắc này hội ngộ chung trại với nhau để giãi bày quả là ý kiến không tồi.

 


Nhận xét