Chuyển đến nội dung chính

NHẬN DIỆN "HOẠ SĨ BẨN" MƯU ĐỒ DÙNG "NGHỆ THUẬT HẮC ÁM" ĐỂ BÔI NHỌ LỊCH SỬ, MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ BẤT CHÍNH.

PHẦN 1:

THÔNG TIN "HỌA SĨ BẨN" MAI DUY MINH (MINH KINH):

Sinh ngày 13/4/1976 tại Hải Phòng.

Cử nhân nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa, hệ Đại học chính quy khóa 1994-1999, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

+ 1997: Triển lãm mỹ thuật Philip Moriss.

+ 1999: Triển lãm nhóm Nghệ sĩ trẻ.

+ 2000: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

+ 2002: Triển lãm cá nhân tại Antena, số 07 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ 2006: Triển lãm nhóm “Có hay không” với Câu lạc bộ Hoạ sĩ trẻ.

+ 2006: Triển lãm Bụi đời tại Viện Goethe.

+ 2011: Triển lãm Không thời gian tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

PHẦN 2:

VỀ BỨC TRANH "ĐIỆN BIÊN PHỦ" MANG TÍNH CHÂM BIẾM CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG, SỈ NHỤC CỜ TỔ QUỐC CỦA MAI DUY MINH (MINH KINH):

Bức tranh dự kiến sẽ được triển lãm công khai nhưng ngay trước giờ khai mạc triển lãm, Mai Duy Minh đã có buổi họp với đại diện Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội (đơn vị trước đó đã cấp phép cho triển lãm này), đại diện Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh và triển lãm và đại diện Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (nơi cho thuê địa điểm triển lãm).

Kết quả, sau buổi làm việc, Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội yêu cầu tạm dừng triển lãm này vì có thông tin cho rằng một số bức tranh dễ gây hiểu nhầm, đợi sở thành lập hội đồng thẩm định lại "trong một thời gian gần nhất có thể".

TÊN BỨC TRANH:

- Bức tranh "Điện Biên Phủ" chứ không phải "Chiến thắng Điện Biên Phủ".

==> Bức tranh không mang hàm ý nhấn mạnh ý nghĩa chiến thắng Điên Biên Phủ mà chỉ lột tả khung cảnh của 1 phần trận chiến.

NỘI DUNG BỨC TRANH:

- Hình ảnh chiến sĩ được cho là của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tiến công đánh vào các cứ điểm của Pháp tại Điện Biên Phủ cùng vũ khí và lá cờ Tổ quốc nhưng mờ ảo sau làn khói. Còn nhân vật chính và lá cờ Tổ quốc thì nổi bật lên được hắn khắc hoạ theo kiểu "bôi nhọ, châm biếm".

- Bức tranh triển lãm hay công khai cộng đồng thì đáng lý nội dung, hình ảnh phải mang tính Đại chúng (có nghĩa là đơn giản đa số có thể thưởng thức và hiểu được). Nhất là về Lịch sự thì cần tôn trọng Lịch sử nói chung, các chiến sĩ Cách mạng và cờ Tổ quốc nói riêng.

==> Nếu tôi và nhiều người chưa thể hiểu tại sao lại vẽ hình ảnh cờ Tổ quốc và Chiến sĩ Cách mạng như vậy thì bức tranh không có tính đại chúng. Mà chỉ là bức tranh của những kẻ có "nghệ thuật hắc ám" và có mưu đồ bất chính như hắn mới vẽ ra được.

- Hình ảnh Nhân vật được cho là chiến sĩ đang nằm bị thương băng bó ở đầu với những trang thiết bị như: Áo trấn thủ, súng Tiểu liên MAT - 49 (TUYN), lựu đạn chày PGD - 33 và tay đưa lên lại cầm 1 thứ gì đó khả năng là:

+ Ảnh người thân/ người yêu.

+ Tờ tiền.

+ Phong thư.

- Đến hình ảnh nhân vật được cho là chiến sĩ đang đứng tay cầm cờ Tổ quốc, mắt hướng xuống nhìn đồng đội nhưng không toát được thần thái, ý chí người chiến sĩ Cộng sản chiến đấu chống giặc Pháp, giải phóng dân tộc mà ngược lại là "méo mó" theo hướng châm biếm, lá cờ Tổ quốc Việt Nam cũng "rách nát tồi tàn" theo hướng sỉ nhục Quốc kỳ trong khi hắn chia sẻ đã bao lần đi và tìm hiểu để vẽ bức tranh và hình ảnh chiến sĩ "méo mó" là thể hiện sự gian khổ trong chiến đấu, cờ Tổ quốc "rách nát tồi tàn" là do trong quá trình chiến đấu bị rách.

==> Đó cũng là 1 hướng hiểu NHƯNG KHÔNG, nguyên nhân sâu xa nằm ở tư tưởng có phần chuyển biến của hắn qua thời gian.

- Khi tìm hiểu sâu xa thêm trên tài khoản Facebook của Mai Duy Minh

(Minh Kinh)- tài khoản này đã khóa do sự chỉ trích từ Cộng đồng mạng yêu nước nhưng sau đó được mở lại nhưng đã ẩn hết bài viết của hắn), nhưng Cộng đồng mạng yêu nước đã mau chóng chụp lại nhiều hình ảnh và phát hiện hắn hoàn toàn là 1 kẻ:

1. VÔ GIÁO DỤC, GIẢ TẠO, XÚC PHẠM CÁC ANH HÙNG DÂN TỘC:

- Bôi nhọ, sỉ nhục và xoá bỏ hình tượng các anh hùng đã chiến đấu chống giặc ngoại xâm Pháp, Mỹ cùng các chư hầu và nguỵ quân Sài Gòn như Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Trần Can,...

- Ngoài ra ở ảnh số... được chụp từ bình luận của hắn với những bạn bè trên Facebook hắn, hắn có phản hồi bình luận:" đâu như cái loại Lê Văn Tám bịp bợm, anh nhỉ".

2. QUAN HỆ NHỮNG THÀNH PHẦN ngụy VÀ BẤT MÃN XÃ HỘI:

- Những mối quan hệ của hắn cũng là những tên con cháu của các gia đình nguỵ quyền, nguỵ quân Sài Gòn làm tay sai cho Pháp, Mỹ từ 1945 - 1975 trong và ngoài nước đến giờ vẫn còn chưa chịu hoà hợp mà ra sức chống phá, xuyên tạc và bôi nhọ Nhà nước Việt Nam.

- Ủng hộ tiền cho những thành phần tù chính trị, xuyên tạc tin mục sư Tin lành phản động Nguyễn Trung Tôn bị hành hạ khi thụ án vì tội chống phá Nhà nươc Việt Nam

3. TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC, BÔI NHỌ, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM:

- Chia sẻ những bài viết của RFA (Trang lập ra để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam của các thế lực tại nước ngoài) và bài của những tên tuổi phản động chống phá Nhà nước Việt Nam như: Phạm Đoan Trang (đang thụ án tù vì tội Chống phá Nhà nước Việt Nam) và những người bạn, những đối tượng có tư tưởng phản động khác trong và ngoài nước.

- Lợi dụng các vấn đề môi trường, chủ quyền, biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc hoặc những gì có sự tham gia của Trung Quốc và những vấn đề về tranh chấp cưỡng chế đất đai trong nước để xuyên tạc, kích động lòng thù hận, chia rẽ đoàn kết dân tộc dẫn đến bạo loạn, hạ uy tín Đảng, Nhà nước Việt Nam.

PHẦN 3:️

TÓM TẮT:

Theo nghĩa đen mắt nhìn thấy và hiểu thì hắn muốn thông qua triển lãm để làm tiền lệ bôi nhọ, hủy hoại hình tượng người chiến sĩ Cách mạng trong mắt nhân dân.

Nếu các cơ quan có liên quan cho phép triển lãm những bức tranh như vậy cũng là kiểu tự làm xấu hình ảnh về chính các chiến sĩ Cách mạng thì bè lũ thế lực chống phá sẽ có cơ hội bôi nhọ và xuyên tạc thêm, gây bất mãn giữa Nhà nước và các cựu chiến binh và con cháu của họ.

Xa hơn là lật sử (đổi trắng thay đen Lịch sử), rũ bỏ công lao, ý nghĩa chiến đấu chống giặc ngoại xâm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lật đổ chính quyền.

Còn theo nghĩa bóng thì thông qua tư tưởng chống Cộng và Việt Nam phụ thuộc, bán nước cho Trung Quốc️ qua các bài viết của hắn thì có thể hiểu ý đồ ẩn dụ nghĩa bóng của hắn muốn thể hiện qua bức tranh đó là:

1. Cờ Tổ quốc "rách nát tồi tàn" 1 góc

= ám chỉ Lãnh thổ Việt Nam.

2. Hình tượng người chiến sĩ Cách mạng bị "méo mó" theo hướng châm biếm

= ám chỉ Lãnh đạo Việt Nam.

3. Hình tượng người chiến sĩ Cách mạng băng bó cầm mảnh giấy đưa lên

= ám chỉ Tiền.

Từ 1, 2, 3

==> Ý hắn có thể là ám chỉ bôi nhọ, xuyên tạc rằng Lãnh đạo Việt Nam đang bán lãnh thổ và phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đây cũng là cái cớ thường xuyên được các cá nhân, thế lực chống phá bấu víu vào để xuyên tạc nhằm bôi nhọ hạ uy tín của Đảng và Nhà nước nói chung và các Lãnh đạo Việt Nam nói riêng, chia rẽ và kích động Nhân dân đối kháng lại với Nhà nước.

Người như hắn tư tưởng chính trị đối nghịch, hắn không nên vẽ về mảng chính trị từ Lãnh đạo đến Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng không thể vẽ theo một cách chuẩn mực, chân chính theo hướng Cách mạng mà thay vào đó là châm biếm thì đúng hơn.

Còn nói theo tư cách, hắn không đủ tư cách vẽ tranh Cách mạng Việt Nam.

Đây là một phương thức mới bôi nhọ, chống phá, lật sử t





hông qua triển lãm công khai luồn sâu trong chính các cơ quan uy tín.

Mọi người cần nhận diện và lật mặt những hành vi của những "họa sĩ bẩn" và những cá nhân, thế lực chống phá khác.

PHẦN 4:

Nguồn hình ảnh: Chụp màn hình từ Facebook Mai Duy Minh (Minh Kinh).

Link:https://www.facebook.com/minh.maiduy.9 (hắn đã xóa hoặc ẩn bài).

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...