Chuyển đến nội dung chính

“LOA KÉO” VÀ “LOA PHƯỜNG” - MỘT SỰ SO SÁNH KHẬP KHIỄNG!

          Liên quan đến việc UBND Hà Nội ban hành Kế hoạch về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại cấp xã, thành phố phấn đấu đến năm 2025: 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư hay còn gọi là “loa phường”. Thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, chống phá Việt Nam bấy lâu nay như “Việt Tân”, Đài Á Châu Tự Do -RFA… đã đăng tải các bài viết để tuyên truyền, xuyên tạc về chủ trương, kế hoạch mà UBND thành phố Hà Nội vừa đưa ra, thực hiện các chiêu trò “lập lờ đánh lận con đen” để xuyên tạc, bôi lem các đồng chí lãnh đạo Hà Nội, trong đó có Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

          Điển hình trong số đó là trang Việt tân, sau khi thất bại trong cái gọi là “khảo sát” về vấn đề trên, cách đây ít ngày tổ chức này lại đăng tải bài viết của Fb Minh Hoang Nguyen để xuyên tạc cho rằng “Cấm loa kéo rồi lại phát triênt loa phường. Đó cũng là văn hoá của những ai tốt nghiệp trường lý luận chính trị cao cấp”. Rõ ràng việc đánh lận để so sánh giữa “loa kéo” và “loa phường” và từ đó xuyên tạc chủ trương cũng như bôi lem các đồng chí lãnh đạo thủ đô là một chiêu trò b.ẩn th.ỉu của Việt Tân cần phải lên án, vạch trần bộ mặt thật.

          Về tính ưu việt trong chủ trương phát triển “loa phường” Nguyễn Tiến Trung đã đề cập ở nhiều bài viết trước và không đề cập ở bài viết này. Còn về loa kéo, phải nói là không chỉ thủ đô Hà Nội mà nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, tập trung đông dân cư, việc hạn chế sử dụng “loa kéo” ở các nơi khu dân cư, gần công sở để giảm ô nhiễm tiếng ồn là điều cần làm trong thời gian qua.

          “Loa kéo” thường được sử dụng nhằm vào mục đích bán hàng rong, phục vụ cho các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện và thậm chí được dùng cho giải trí, hát karaoke. Bên cạnh một số lợi ích của loa kéo trong việc di chuyển dễ dàng để phục vụ cho mục đích của người sử dụng, thời gian qua một số cá nhân, tổ chức lại sử dụng “loa kéo” để tổ chức sự kiện karaoke cả hàng tiếng đồng hồ, không kể ngày hay đêm, không kể ở khu đông dân cư hay gần trụ sở cơ quan Nhà nước. Nhiều người dân khi nhắc đến “loa kéo” là nỗi ám ảnh lớn, đặc biệt là những người già, trẻ nhỏ trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những màn karaoke xuyên ngày đêm. Do đó, ở một số địa điểm, một số nơi người ta có quy định cấm hoặc hạn chế sử dụng loa kéo trong một số thời điểm, khung giờ trong ngày là hoàn toàn hợp lý.

          Nó khác xa một trời một vực với “loa phường” khi “loa phường” chỉ tập trung vào các khung giờ, khoảng thời gian ngắn nhất định và cung cấp những thông tin thực sự cần thiết đến người dân và như chut trương sắp tới của Hà Nội thì không chỉ tần suất, cách bố trí loa mà chất lượng âm thanh, nội dung sẽ được thay đổi để thích ứng với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.

         


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...