Chuyển đến nội dung chính

TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM

          Bên cạnh động cơ, mục đích của thế lực thù địch, phản động luôn luôn tìm mọi cách để chống phá Việt Nam trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” song hành với đó hiện nay đã xuất hiện trở lại việc sử dụng hình ảnh bản đồ “Đường lưỡi bò” đã tuyên truyền phi pháp, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

          Với mưu đồ xấu xa, hòng nuốt chửng biển đảo Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, thời gian qua với thủ đoạn “Mưa dầm thấm lâu” dưới chiêu bài “Đường lưỡi bò”, Trung Quốc đã cổ vũ, phát tán rộng rãi bản đồ “hình lưỡi bò” hay còn gọi là đường 9 đoạn. Điển hình như đưa vào giáo trình dạy ngoại ngữ, đưa vào hệ thống định vị của ô tô nhập khẩu, cài vào hình ảnh trên các bộ phim bom tấn, phim truyền hình Trung Quốc dài tập, các bài bình luận, ấn phẩm trên các tạp chí khoa học quốc tế, đưa vào hộ chiếu công dân, in trên các trang phục của các hãng thời trang quốc tế…Có thể nhận thấy, hình ảnh bản đồ có hình “lưỡi bò” chưa bao giờ lại xuất hiện với tần suất “chóng mặt” đến thế, với cấp độ năm sau nhiều hơn năm trước dưới những hình thức khác nhau. Những hoạt động trên, chỉ là quá trình hợp thức hóa “đường lưỡi bò” phi pháp, thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế. Mới đây nhất, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)- Cơ quan chuyên môn thuộc Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Thụy Sĩ đã sử dụng bản đồ “lưỡi bò” để đăng bài về khí hậu Trung Quốc. Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam- Quốc gia thành viên gây tranh cãi, phản ứng dữ dội trong dư luận cộng đồng quốc tế và không thể chấp nhận được.

          Kể từ tháng 5/2009, Trung Quốc đệ trình lên Liên Hợp Quốc tấm bản đồ “Đường 9 đoạn” hay còn gọi là “đường lưỡi bò”. Sau đó, từ năm 2011, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động phát tán “bản đồ” phi lý này ở mọi lúc mọi nơi, bằng nhiều hình thức nhằm dành lấy sự công nhận yêu sách phi lý đó. Tháng 7/2016, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) phán quyết “đường lưỡi bò” trên biển Đông là vô giá trị, mơ hồ, thiếu căn cứ. Dù cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ, vạch ra những điểm vô lý nhưng đó lại là chiến lược quyền lực mềm của “nước lớn” mà ai cũng biết kia.

          Việc cơ quan chuyên môn quốc tế thuộc Liên Hợp quốc đã và đang sử dụng bản đồ phi lý trên, vô tình hay cố ý phát tán hình ảnh này lên đã trực tiếp tiếp tay cho hoạt động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, được cộng đồng quốc tế công nhận, luôn tuân thủ các quy định luật pháp quốc tế nhưng sẵn sàng đứng lên, đáp trả các hành động khiêu khích, xâm phạm để bảo vệ chủ quyền đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Do đó, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc và tôn trọng chủ quyền Việt Nam, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)- Cơ quan chuyên môn thuộc Liên Hợp Quốc phải gỡ bỏ ngay lập tức và không sử dụng hình ảnh bản đồ “Đường lưỡi bò” phi pháp trên vì bất cứ lý do gì./.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...