Chuyển đến nội dung chính

YÊU MÔI TRƯỜNG THEO KIỂU RỞM ĐỜ

          Các anh chị đi Dubai thì tấm tắc khen ngợi nước bạn lấn biển đẹp thế, giá trị thế, biết đầu tư cho tương lai... các kiểu con đà điểu rồi về bĩu môi cạnh khóe nước mình là chẳng làm được cái gì nên hồn.

          Các anh chị rả rả mồm kêu gào bảo vệ Vịnh Hạ Long trong khi còn méo phân biệt được vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn là đảo hay là đất liền... Lên bản đồ chỉ sai vị trí của vịnh Hạ Long mà cũng mở mồm ra bảo vệ di sản. Vốn cái khu Ao Tiên là một bãi sình lầy hình thành từ bồi lấp từ lâu, người dân sử dụng khu vực này để nuôi trồng thủy hải sản. Bức hình bên trên được chụp từ năm 2003 và đằng sau 4 người đàn ông chính là cái hòn non bộ râm ran cõi mạng 2 hôm nay đấy…

          Các anh chị chắc là biết đến Thanh Đảo - viên ngọc du lịch biển Trung Quốc, nơi này sở hữu bãi tắm đẹp nhất Đông Á rồi. Và từ một thị trấn nhỏ phát triển đến thành phố quy mô cả chục triệu dân phát triển đa ngành đa dịch vụ là một hành trình lấn biển lâu dài. Singapore cũng là một quốc gia lấn biển và sân bay Changi mà các anh chị tấm tắc khen ngợi là sản phẩm của một quá trình lấn biển trong mấy chục năm… Hay như Hà Lan - quốc gia nổi tiếng với việc bảo vệ môi trường, được mệnh danh là “quốc gia thay đổi lãnh thổ liên tục” vì họ lấn biến rất nhiều và đến nay vẫn đang tiếp tục quá trình đó.

          Busan, thành phố biển nổi tiếng nhất Hàn Quốc cũng mở rộng hơn 20% diện tích nhờ lấn biển. Sân bay Incheon gần Seoul cũng là một sân bay hình thành từ việc lấn biển. Pohang, Ulsan, Yeosu… cũng lấn biển để hình thành các khu dân cư, công nghiệp nặng và chế xuất.

          Nói đến Nhật thì chắc các anh chị biết vịnh Tokyo rồi. Trong 150 năm qua, vịnh Tokyo đã “hụt” hơn 20% diện tích và để làm gì chắc tôi cũng không cần phải nói ra nữa. Ngoài ra, hàng chục thành phố ở Nhật có hiện trạng như ngày nay cũng nhờ mở rộng ra phía biển như Nigata, Sendai, Osaka, Kagoshima, Nagoya…

Hoặc nói gần hơn, biết Pattaya của Thái Lan chứ? Đây là thành phố trực thuộc tỉnh Chon Buri và cách Pattaya chỉ hơn 20 cây số là thành phố Laemchabang - một thành phố tích cực lấn biển để xây dựng cảng biển, khu dân cư và khu công nghiệp. Manila cũng lấn biển, Jakarta cũng tương tự…

          Câu chuyện lấn biển xảy ra ở rất nhiều các quốc gia gần biển, điều đó cho thấy nỗ lực chinh phục tự nhiên, khát khao phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Ngay như vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, cha ông ta từng lấn biển hàng trăm năm để bảo vệ vùng canh tác nông nghiệp và mở rộng diện tích như đến ngày nay. Hoặc như Đồng bằng Sông Hồng cũng trải qua cả ngàn năm trị thủy, đắp đê, ngăn lũ, điều chỉnh luồng phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển…

          Tôi nhớ đến vụ việc biểu tình chống luật Đặc khu diễn ra vào năm 2018, toàn dân ở đâu biểu tình chứ dân Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc nào biểu tình? Trong khi hai chữ “Đặc Khu” còn chẳng rõ định nghĩa, hỏi thì ù ù ấm ớ gãi đầu gãi tai…

          Vân Đồn từng là một trong những huyện đảo khó khăn và giờ lột xác trở thành một huyện đảo phát triển, có sân bay, cao tốc, khu đô thị và đời sống cải thiện rõ rệt. Và giờ thì các anh chị muốn dân ở đó nghèo khổ, ôm dăm ba cái bãi sình lầy lúc hiện lúc mất bởi thủy triều?

          Yêu môi trường là đúng, nhưng yêu thì đừng mù quáng và cũng đừng thiếu hiểu biết. Hãy tự giữ sự yếu kém của bản thân, đừng lan tỏa đến những người khác và cũng đừng mượn danh môi trường để chống phá và kích động.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...