Chuyển đến nội dung chính

KẺ PHẢN BỘI DÂN TỘC, CHỐNG CỘNG NHƯ KHÁNH LY LÀM GÌ CÓ CƠ HỘI CẦM MÍC HÁT TRÊN SÂN KHẤU THÀNH PHỐ CẢNG HẢI PHÒNG

Gần đây cộng đồng mạng xã hội lại dậy sóng với các tin, bài cổ súy cho “thợ hát” Khánh Ly, MC Trác Thúy Miêu tại Hải Phòng, khiến cộng đồng người dân Hải Phòng cũng như dư luận xã hội tỏ thái độ bức xúc.

Không những thế, nếu tìm hiểu kỹ thì trong tấm ảnh áp phích quảng cáo buổi biểu diễn tới đây của Khánh Ly, chúng ta thấy rõ ngoài Khánh Ly, còn có Chế Linh cũng từng chống Cộng cực đoan, Thu Phương từng bị tước quyền công dân vì phản bội Tổ quốc...Trác Thúy Miêu với hàng loạt lùm xùm phân biệt vùng miền, rồi thì lối sống....

Nhiều người theo dõi các hoạt động chống Cộng cực đoan của Khánh Ly còn nhắc lại câu nói của ả này từng tuyên bố: “Khi nào Việt Nam không còn chính quyền Cộng sản nữa mới về”. Vậy đấy, có lẽ một đứa trẻ nói thông, viết thạo, hiểu tiếng Việt, biết vào mạng xã hội đều đã biết Khánh Ly đã từng tuyên bố như thế để được tồn tại, kiếm sống ở trời Tây.

Tuy nhiên, có những nhà Quản lý văn hóa ở một số nơi, trong đó có cả ở các thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, rồi Đà Lạt, tiếp sau là Đà Nẵng,...không hiểu vì lý do gì, vô tình hay cố ý, mà nay lại chắp mối, chấp nhận cho kẻ này biểu diễn công khai khắp nơi thì kể ra cũng rõ cái trình, cái nhãn quan chính trị nó cao đến tầm nào.

Trong chuỗi kế hoạch về nước thì hẳn mục đích của chúng là đi kiếm ăn chứ tri ân, chia tay gì chúng. Sau khi lọt qua dư luận mấy tỉnh, thành phố lớn thì chúng lại định đến thành phố Hải Phòng để kiếm ăn trên sân khấu Nhà hát Tháng 8 vào ngày 23/9 này.

Sau khi nắm thông tin bọn thợ hát: Khánh Ly, Chế Linh, Thu Phương, Trác Thúy Miêu đều là những thành phần phản động, chống phá Nhà nước khét tiếng, Thu Phương từng bị tước quốc tịch Việt Nam về tội phát ngôn phản động; Năm 2018, Trác Thúy Miêu từng kêu gọi người dân thiếu hiểu biết xuống đường gây rối, biểu tình chống Luật đặc khu.

Ờ tài thật! Ban đầu, không hiểu sao Hải Phòng có thể đồng ý cho chúng ngang nhiên biểu diễn tại thành phố. Hay thấy Hà Nội, TP. HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng cho phép biểu diễn thì tặc lưỡi làm theo hay có tư lợi gì trong đó?

Làm gì có cái gì có thể qua được mắt nhân dân!. Ngay khi thấy thông tin biểu diễn của Khánh Ly tại Hải Phòng được lăng xê khắp các tuyến phố. Ngay lập tức các trang mạng xã hội dậy sóng phản đối, kêu gọi tẩy chay buổi diễn, không cho phép những kẻ phản bội Tổ quốc về bòn nhặt, kiếm tiền từ Việt Nam để mang đi để tài trợ bọn chống Cộng cực đoan, chống phá đất nước nơi hải ngoại rồi lại khóc lóc, xin lỗi, xin tha thứ, và khi bước chân lên cầu thang máy bay để sang cái xứ sở trời tây nào đó lại tiếp diễn tái phạm muốn làm gì thì làm.

Rất may mắn sau khi nhân dân thành phố Cảng đồng loạt lên tiếng, các đồng chí lãnh đạo TP đã kịp thời nắm bắt thông tin, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân.

Tp.Hải Phòng đã cho hủy bỏ buổi biểu diễn của Khánh Ly cùng những kẻ chống phá. Rất tự hào là công dân của thành phố Cảng năng động, bản lĩnh, luôn luôn Trung Dũng – Quyết Thắng! Tránh phải đi dọn rác.

Thiết nghĩ các địa phương khác cần phải học tập Hải Phòng để quản lý chặt chẽ những đối tượng chống đối, những hình ảnh, hoạt động của các nghệ sĩ, người nổi tiếng có lối sống lệch lạc. Nhất là những kẻ có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...