Chuyển đến nội dung chính

SIẾT "VÒNG KIM CÔ” VỚI NGHỆ SĨ LỆCH CHUẨN

          Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã bị phản ứng kịch liệt khi mời một nữ ca sĩ về hát trong ngày hội chào mừng tân sinh viên. Không ít sinh viên bày tỏ sẽ không đến tham gia ngày hội vì họ không thích thưởng thức các tiết mục của một ca sĩ gắn với nhiều thị phi.

          Đáng tiếc là những phản ứng mạnh như vậy của khán giả Việt chưa nhiều, còn nữ ca sĩ kia vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng ở tình huống khác. Tương tự, nhiều cái tên trong showbiz Việt có lối sống, hành xử thiếu chuẩn mực cũng vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng sau scandal như chưa có gì xảy ra. Điều này vô hình trung đã làm ô nhiễm “bầu không khí” nghệ thuật của nước ta.

          Để làm sạch bầu không khí ấy, cách đây không lâu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, những quy tắc này chỉ mang tính hướng dẫn mà không bắt buộc phải tuân theo. Để mạnh tay hơn với những nghệ sĩ dính bê bối, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý để người hoạt động trong lĩnh vực ng thuật vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm mạng, khóa kênh...

          Cách làm mạnh tay với nghệ sĩ như vậy đã được áp dụng khá hiệu quả ở một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc... Vì thế, thông tin này được dư luận trong nước hết sức ủng hộ. Từ nay sẽ không còn chỗ dành cho hành động sai trái của các nghệ sĩ. Nếu muốn theo đuổi sự nghiệp biểu diễn, nghệ sĩ buộc phải tuân thủ pháp luật và sống, ứng xử có đạo đức. Chỉ cần một hành vi vi phạm, con đường nghệ thuật của họ coi như kết thúc. Với nghệ sĩ, sự tẩy chay của công chúng, khán giả mới là "đòn trừng phạt" mang tính răn đe nghiêm khắc nhất, là “chiếc vòng kim cô” thít lại nếu họ thiếu chuẩn mực. Điều này buộc các nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm hơn. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ phải ý thức rõ hơn về đạo đức nghề nghiệp, xây dựng niềm tin với khán giả, suy nghĩ kỹ càng để tránh xa thị phi.

          Làm trong sạch môi trường hoạt động nghệ thuật cũng chính là lời khẳng định rằng không có “ông hoàng”, “bà chúa” nào đó trong giới giải trí mà chỉ có nghệ thuật chân chính. Càng được hưởng lợi từ công chúng, nghệ sĩ càng phải có ý thức rõ ràng về việc mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội. Là người của công chúng, nghệ sĩ phải là tấm gương đạo đức, lối sống cho công chúng, có trách nhiệm truyền bá năng lượng tích cực cho cộng đồng.

          Việc cấm sóng cũng là “đòn chí mạng” với những quan điểm, nhìn nhận sai lầm về giá trị sống bấy lâu nay khi những vấn đề tiêu cực của nghệ sĩ không chỉ trở thành chủ đề bàn tán râm ran của dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị sống của xã hội. Khi cái xấu vô tình được tôn vinh, người trẻ vì thế cũng trở nên lệch lạc khi nhìn nhận về thế giới và nghệ thuật. Họ có xu hướng cho rằng chỉ cần bê bối là nổi tiếng.

          Vì thế, chúng ta phải kiên quyết tẩy chay, không tha thứ cho những “nghệ sĩ bẩn” hay “rác nghệ thuật” xuất hiện trên truyền thông. Dù là nghệ sĩ lớn hay nghệ sĩ nhỏ, khi có hành vi lệch chuẩn thì đều cần phải uốn nắn, điều chỉnh. Sự mạnh tay đến đâu có thể tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Tuy nhiên, cấm sóng cần được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và công minh. Công chúng chính là “chiếc gương soi” chuẩn mực nhất cho sự công minh ấy./.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...