Chuyển đến nội dung chính

CHÂN TRỜI MỚI MEIDA Hay “CHÂN TRỜI MÃI CŨ”!

Fanpage Chân trời mới Media, một kênh truyền thông thù địch, phản động ở nước ngoài, ngày đêm ra rã những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, gây kích động nhân tâm nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Chỉ mới đây thôi, lợi dụng sự kiện nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu theo chế độ; bằng ngôn từ thù địch, hằn học, Chân trời mới Media đã sử dụng cụm từ “Tập hoá Việt Nam” để so sánh cuộc chiến chống giặc “nội xâm” mà Đảng ta đang thực hiện là sao chép nguyên bản chính sách “Đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc. Bằng những dẫn chứng mơ hồ mang đầy tính suy diễn, áp đặt, vô căn cứ…chúng gắn ghép khi cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng là “hoàn toàn rập khuôn theo Trung Quốc đến từng chi tiết nhỏ”, là đấu đá nội bộ…

Trước đây nếu không đấu tranh, xử lý nghiêm với những sai phạm, tham nhũng thì lại bảo “bao che cho tham nhũng”, là “hạ cánh an toàn”, là “làm màu để mị dân” … Giờ đây, bằng sự quyết tâm chính trị lớn nhất, quyết tâm cao nhất để đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của những người lãnh đạo đất nước đất nước này thì lại bảo đấu đá, tranh giành, phe cánh trong nội bộ, “đâm vào lưng, đạp vào mặt nhau hết sức cạn tàu ráo máng”. Người gì kỳ, sống không ngay thẳng, thật thà gì cả, suốt ngày đâm chọt, bịa đặt, xỉa xói quê hương thế này thì làm sao “phục cuốc” được.

Vẫn biết ở bển Cali “không có nước” nhưng mà “mẫu quốc” cho gì thì dùng nấy, ráng duỗi móng, kiếm cơm hay đi phụ hồ như Bạch Hồng Quyền thì đời sống còn giá trị, còn giống tính người. Bớt ảo tưởng lại, bớt giùm.hehe.

Nếu không biết thì vừa duỗi móng, vừa nghe tớ nói nè: Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực do cụ Tổng đứng đầu đã khẳng định một quan điểm rất rõ ràng, sòng phẳng đó là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, dù người đó là ai, giữ chức vụ cao đến đâu nhưng nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, đúng theo quy định của Đảng, của pháp luật và "Công tác chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành xu thế không thể đảo ngược".

Riêng trong năm 2022, gần 540 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước)- có thể xem thêm google để rõ.hehe.

Có thể nói, cuộc chiến chống giặc “nội xâm” được sự ủng hộ quyết liệt, nhiệt thành của các giai tầng trong xã hội; thông qua các bình luận trên Facebook, Tik Tok hay Youtube… thì mỗi phát biểu, mỗi chỉ đạo, mỗi chuyến thăm của cụ Tổng đều được đại bộ phận nhân dân đồng lòng, ủng hộ. Không tin thì đọc đi.Description: 😛

Nên thôi, việc nhà chưa giỏi, thì việc “chú bác” (quê hương) thì đừng “siêng” nữa, để tớ tặng luôn “Chân trời mãi cũ" tấm hình thứ 3 rồi ngủ ngon nhé

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...