Chuyển đến nội dung chính

SỰ "VÔ TÌNH" THÚ VỊ CỦA VTV!

Đầu năm, một đoạn clip ngắn của VTV thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong phóng sự về không khí Tết của những người Việt kiều ở hải ngoại, VTV đã "bất ngờ" phỏng vấn bà Châu Thị Hoàng, mẹ của youtuber chống cộng Trương Quốc Huy tại chợ hoa Phúc Lộc Thọ quận Cam. Trong đoạn phỏng vấn này, bà Châu Thị Hoàng khẳng định niềm hân hoan đón Tết và tình cảm với quê nhà Việt Nam, một lòng hướng về quê hương, muốn trở về nhà đón Tết.

Ai cũng biết, Trương Quốc Huy là một youtuber chống cộng rất cực đoan ở hải ngoại. Năm 2006, Trương Quốc Huy và anh trai bị bắt về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Năm 2012, sau khi mãn hạn tù, Trương Quốc Huy cùng Trương Quốc Tuấn trốn sang Thái Lan và bị bắt giữ vì hành vi nhập cảnh trái phép; sau đó đã được tỵ nạn tại Mỹ dưới sự bảo trợ, bảo lãnh của tổ chức, cá nhân phản động từng xúi giục, tiếp sức cho đối tượng hoạt động chống phá Việt Nam.

Tại Mỹ, dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân, Trương Quốc Huy lập kênh N10TV trên youtube, facebook để phát tán tài liệu xuyên tạc, bịa đặt, chia rẽ đoàn kết giữa người dân Việt Nam với chính quyền, kích động bạo lực, gây bất ổn trong nước.

Chắc chắn, giữa hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, VTV không thể ngẫu nhiên lại lựa chọn một người có nhân thân "đặc biệt như vậy. Con thì làm video chống phá Đảng, Nhà nước, kích động phá rối bình yên của đất nước, còn mẹ lên truyền hình quốc gia khẳng định một lòng hướng về quê hương, muốn trở về nhà đón Tết. Con thì phản động, mẹ thì yêu nước, chắc chắn sẽ tạo ra một nghịch cảnh khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Một sự "vô tình" khá thú vị của VTV

 


Nhận xét