Chuyển đến nội dung chính

NẾU TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀY THÌ THÀ ĐỪNG TỔ CHỨC CÒN HƠN

Giải bơi biển quốc tế The Arena Oceanman lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và địa điểm được chọn là Cam Ranh, Khánh Hoà. Mang tiếng đây là hệ thống giải bơi biển quốc tế lớn nhất thế giới nhưng ban tổ chức giải bơi đang mắc các lỗi khá nghiêm trọng trong khâu tổ chức.

Trong khi Việt Nam là nước chủ nhà nhưng các vị lại không tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, khi bê Hoàng Sa, Trường Sa của chúng tôi sang giao cho Trung Quốc trên bản đồ. Đến hôm nay, ban tổ chức lại bắt các vận động viên Nga và Belarus tham gia ký vào một bản cam kết mà chỉ mỗi mình họ phải ký. Nội dung bản cảm kết là muốn đi bơi phải đồng ý lên án chính phủ của họ khi đã tiến hành cuộc chiến với Ukraine. Quả thực, kể cả khi vận động viên họ không hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến này nhưng sự bắt ép họ ký vào bản cam kết thì như một sự sỉ nhục thể diện quốc gia của họ. Đời nào họ chịu nên vận động viên 2 quốc gia trên đã bỏ vể.

Lỗi chủ quyền với chủ nhà, giờ đây ban tổ chức giải bơi lại muốn gây hấn, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao và đường lối đối ngoại trung lập của Việt Nam. Hơn thế nữa, Cam Ranh là địa điểm du lịch thu hút khá đông khách du lịch Nga. Ban tổ chức giải bơi biển quốc tế The Arena Oceanman chắc bày trò không phải vô tình đâu nhỉ. Lợi ích về du lịch, quảng bá đâu chưa thấy mà các vị đang qua mặt, không nể mặt nước chủ nhà Việt Nam. Cho nên nếu còn đem chính trị vào trong thể thao, còn coi thường nước chủ nhà như vậy thì chúng tôi cũng không hoan nghênh giải bơi này. Ban tổ chức lần này đã đưa sự việc đi bơi hơi bị xa bờ rồi đấy.

 


Nhận xét