Chuyển đến nội dung chính

Thủ đoạn lợi dụng vụ án tử tù “Lê Văn Mạnh” để xuyên tạc, chống phá

Mấy ngày nay, dư luận trên mạng xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến thông tin cơ quan chức năng sẽ tiến hành thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc các thông tin, ý kiến bày tỏ cảm xúc, chia sẻ với gia đình và tử tù. Các tổ chức chống phá, phản động ở hải ngoại ngay lập tức sử dụng sự việc này để reo rắc mối hoài nghi, kích động những người nhẹ dạ cả tin phản đối chính quyền, hệ thống pháp luật của Việt Nam. Đáng buồn hơn, nhiều nhà “dân chủ tự phong” cũng lớn tiếng khóc thuê, mượn danh kêu oan để đánh bóng tên tuổi phục vụ mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Lê Văn Mạnh (sinh năm 1982, quê ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt ngày 20/04/2005, bị tuyên án tử hình với ba tội danh: “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” và “Cướp tài sản”. Đến nay, đối tượng Lê Văn Mạnh đã trải qua 07 phiên tòa bao gồm các phiên của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội . Tóm tắt như vậy để thấy vụ án hình sự do Lê Văn Mạnh bị cáo buộc là thủ phạm đã trải qua đầy đủ các phiên toà theo luật định.

Đỉnh điểm là ngày 18/09/2023, khi Toà án Nhân dân Tỉnh Thanh Hóa gửi thông báo “về việc làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt của người đã bị thi hành án tử hình” đến gia đình Lê Văn Mạnh và hình ảnh Thông báo này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì đã xuất hiện rất nhiều thông tin với những ý kiến, chia sẻ với gia đình và tử tù, thậm chí có rất nhiều bài viết có nội dung đồng cảm, mạnh miệng kêu oan giúp. Bên cạnh đó, hiện nay gia đình và thân nhân đối tượng đang tập trung ngoài Hà Nội, cầm băng zon, biểu ngữ kêu gọi, tạo sức ép với chính quyền nhằm mục đích kêu oan, hoãn thi hành án cho đối tượng, mặc dù không đưa ra được các chứng cớ, tình tiết mới có sức thuyết phục, làm thay đổi bản chất sự việc.

Như thông lệ, bất cứ sự kiện, vụ việc gì được dư luận quan tâm, nhất là có dính dáng đến chính quyền, pháp luật là ngay lập tức tổ chức khủng bố Việt Tân cùng bè lũ chống phá ở hải ngoại như tận dụng triệt để. Lướt qua nội dung đủ thấy việc “kêu oan” cho tử tù Lê Văn Mạnh chỉ là cái cớ để bọn chúng công kích vào chính quyền, hệ thống pháp luật, lực lượng công an của Việt Nam để thực thi mưu đồ chính trị đê hèn quen thuộc. Việc đồng cảm, chia sẻ, “kêu oan” giúp người khác là việc bình thường, thể hiện tình cảm của mỗi con người. Tuy nhiên việc lợi dụng, mạo danh việc “kêu oan”, đăng tải, bình luận các nội dung thông tin để chống phá, bôi nhọ chính quyền là hành vi không thể chấp nhận được, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sẽ bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo đối với mỗi người dân trên địa bàn huyện, sự quan tâm đến các vấn đề xã hội đang diễn ra, các vụ án hình sự là chính đáng nhưng cần phải dựa trên cơ sở thông tin chính xác, khoa học, đồng thời phải tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động, đánh lừa bởi thông tin giả, bởi những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị; luôn tôn trọng, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa./.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...