HRW vừa ra lời kêu gọi thúc bách Việt Nam đau thay đổi nhân quyền theo hướng tích cực. Còn tích cực thế nào thì HRW không nhắc đến vì toàn những thứ như trên mây, tự nghĩ, tự bịa ra... Những lời phê phán vô căn cứ từ tổ chức HRW làm mất đi sự công bằng và khách quan trong việc đánh giá tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Nhân quyền là một quá trình phức tạp và không thể đánh giá bằng một cách nhìn thiển cận, thiếu căn cứ, hẹp hòi như vậy. Tôi cho rằng những bằng chứng HRW đưa ra là không đáng tin cậy khi chỉ tập trung vào những vấn đề mang tính định kiến cá nhân mà không xem xét tổng thể tình hình. Có thể thấy rằng Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về nhân quyền trong những năm qua, từ việc cải thiện điều kiện lao động đến việc tăng cường quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đảm bảo môi trường cho chính những người đang chấp hành án phạt tù... Chúng ta không nên nghe theo những lời vu khống từ HRW mà thay vào đó, cần phải tự tin vào nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Hãy đứng về phía chính nghĩa, quan điểm đúng đân của mình và không để cho những tổ chức như HRW làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ của đất nước!
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét