Việc tôn thờ cuộc sống phương Tây, chê bai cuộc sống ở quê nhà khi sang các nước phương Tây là điều không hề lạ với mấy anh em dân chủ. Đối với họ, Việt Nam bao giờ cũng là kém phát triển và cuộc sống khó khăn, nhếch nhác. Điển hình như tài khoản Đạt Nguyễn CNC – một người gốc Việt ở Mỹ mới đây đăng video ca ngợi cuộc sống ở Mỹ mọi thứ đều rẻ, nhất là thực phẩm. Anh ta nói: “Ở bên Mỹ có cái xúc xích khổng lồ loại to, tầm 1 kí/1 cây, làm từ thịt heo Mỹ rất thơm và ngon. Mỗi kí xúc xích này tầm 10 đô/250k VND. Nhưng ở VN thì đào đâu ra. Xúc xích ở VN toàn loại bé, 1 cây tầm chưa đến 100g, bé như que đũa ăn không bõ nhét vô mồm. Và anh khẳng định một câu xanh rờn: “Vậy mà mấy bạn DLV còn bưng bô được. Còn ở Mỹ người ta giàu có toàn ăn xúc xích khổng lồ thôi”. Một cảm giác tự mãn đến từ một kẻ me Tây. Chỉ có điều, ở Việt Nam cuộc sống đã rất khác, không còn lo vấn đề thực phẩm, đói no như 20 năm về trước. Chúng tôi không hề ưa những thực phẩm chế biến sẵn – những thứ đại diện cho ẩm thực phương Tây mà lại đam mê những món ăn hồn cốt của dân tộc như phở, bánh mì,… Đâu phải cứ xúc xích to, khoai tây chiên nhiều là thể hiện cho cuộc sống no đủ hay đâu??? Hay ở Mỹ chỉ cần ăn no đã là hạnh phúc nhỉ
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét