Trong buổi diễu binh, diễu hành của lực lượng Cảnh sát cơ động nhân 50 năm ngày truyền thống, nhiều người đã nhìn thấy trên bộ quân phục mới cực ngầu của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố có xuất hiện thêm những miếng dán có ký hiệu khác nhau như, O, B, A, AB... Với những chữ cái này, hẳn nhiều người đã có thể đoán ra chúng có ý nghĩa gì. Đó chính là ký hiệu nhóm máu của từng người lính. Ví dụ: Trong trường hợp bị thương trên chiến trường, quân y chỉ cần nhìn miếng dán này là có thể chọn ngay máu phù hợp để truyền máu cứu sống người lính mà không cần mất thời gian xét nghiệm. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng thể hiện tính chuyên nghiệp và sự quan tâm đến sinh mạng người lính.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét