Cái chiêu trò nhân danh người yêu cây hay yêu môi trường xong ỉ ôi chống phá đã không phải chuyện lạ. Cải tạo Hồ Thiền Quang chính là cải tạo môi trường hồ trở nên xanh, sạch, đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cùng 1 giọng văn, không ít tài khoản facebook lập tức kêu than nhằm chống chính sách. Cái gì mà Hà Nội không cần các mang bê tông, mảng gạch hay tượng đài. Đúng là trong đô thị thì luôn thiếu không gian xanh nhưng không gian đó vẫn phải hợp lý. Hình ảnh các đối tượng lấy chính việc hạ ngầm cáp ở vỉa hè nhằm hình ảnh đô thị được chỉnh trang. Vậy không lát vỉa hè bằng gạch thì cứ để vỉa hè bằng nền đất nhé. Người không đi được trên vỉa hè còn nếu đi được thì cỏ cũng đừng hòng mọc được. Bên cạnh đó, việc xây dựng 5 ku vực quảng trường chính là tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân hưởng thụ cái khi giời mát mẻ từ hồ. Nơi đây chính là điểm vui chơi của tụi trẻ, chỗ tập thể dục của người lớn. Thế mới thấy, chê thì dễ nhưng chê một cách có trí tuệ, chê mang tính xây dựng nó khó vô cùng. Và những thứ khó đó những kẻ chê nông cạn này lại không có được.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét