Mấy kẻ lắm chuyện đang cố tình tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước: trước kia là Luật Căn cước, giờ đây là việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã, phường. Lúc triển khai Luật Căn cước thì chúng cho rằng dân phải đối giấy tờ; lúc triển khai sáp nhập thì chúng lại bảo rằng phải đổi hộ khẩu, quê quán... Chúng thực sự không hiểu là những giấy tờ, thủ tục đó hoàn toàn không ép buộc phải thay đổi, chỉ là nếu có thì do nhu cầu, tự nguyện hoàn toàn miễn phí. Nói cách khác là việc cấp và sử dụng tên mới có hiệu lực từ thời điểm triển khai luật, sáp nhập trở đi là chính, những gì đã có vẫn trên nguyên tắc sử dụng nhằm tránh lãng phí và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Chỉ được chứ không ai mất gì ở đây cả. Chủ trương thay đổi, sáp nhập trong tiến trình phát triển theo quy luật phủ định của phủ định, đảm bảo hiệu quả bộ máy, nguồn lực phát triển tốt hơn và việc này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn với mọi nước trên thế giới. Thay đổi vì sự phát triển, vì cái chung thì phải làm thôi chứ chẳng nhẽ đứng yên. Ngược lại, chính những kẻ đang lươn lẹo, p.há hoại gây cản trở sự nghiệp này mới đáng bị lên án. Và nếu quá n.g.u thì hãy vào Google mà gõ, luôn có câu trả lời cho các lũ các ngươi trong đó.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét