Nguyễn Xuân Diện, chắc Ae cũng khơ khớ quen thuộc trong giới nghiên cứu Hán-Nôm, một tay ăn cơm Cộng sản nhưng thờ ma VNCH. Diện thu hút sự chú ý bằng những hành động gây tranh cãi và ăn theo xu hướng nổi tiếng của người khác. Mới đây, Diện đã không ngần ngại quỳ lạy trước Thích Minh Tuệ, người đang nổi tiếng bất đắc dĩ vì mấy tay youtuber, tiktoker..., Đáng chú ý, hành động này của Diện không chỉ dừng lại ở việc nhận thầy mà còn đi xa hơn khi Diện nhờ người chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, nhằm câu view và gây chú ý. Đây là một biểu hiện rõ ràng của sự trơ tráo, thiếu lòng tự trọng và sự chuyên nghiệp của một nhà nghiên cứu khoa học. Thay vì để tài năng và kiến thức của mình tự nói lên giá trị, Diện lại chọn con đường ngắn hạn, sử dụng hình ảnh của người khác để làm bàn đạp cho mình. Đối với những người có lòng tự trọng và yêu quý giá trị thực sự của tri thức, những kẻ lợi dụng sự nổi tiếng của người khác chỉ để đánh bóng tên tuổi như Nguyễn Xuân Diện thật sự đáng lên án và cần được loại bỏ khỏi những cộng đồng học thuật nghiêm túc.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét