Không để quý vị phải chờ đợi lâu, không để du khách Pháp phải đau đầu vì bị "chặt chém" tiền taxi. Công an Hoàn Kiếm, #HàNội đã truy vết được danh tính của tài xế và mời lên làm việc ... Liên quan đến vụ việc tài xế taxi ở Hà Nội bị tố 'chặt chém' du khách Pháp với giá 500.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 200m và thêm 500.000 đồng để trả lại tài sản bỏ quên đã gây bức xúc dư luận. Nếu xác định là sự thật, hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm. Những hành vi tiêu cực này làm mất niềm tin của du khách, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng quốc gia. Những người làm nghề dịch vụ nên làm việc với tinh thần trách nhiệm, trung thực và tôn trọng khách hàng, đừng làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh quốc gia. Hành vi lừa đảo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại với tinh thần hiếu khách của người Việt. Chúng ta cần tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Hãy cùng nhau xây dựng hình ảnh #ViệtNam đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế, để họ không chỉ đến một lần mà còn quay trở lại nhiều lần nữa.
Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...

Nhận xét
Đăng nhận xét