Mấy ngày nay mấy lều viên của "Việt Tân" cứ nhắc đi nhắc lại cần đẩy mạnh để Việt Nam đa nguyên, đa đảng thì dân mới hạnh phích. Nhưng thật ra thì dân tôi quá hiểu mấy z ụ ẩu đả, choảng nhau ngay tại nghị trường ngán đến tận cổ rồi. Đúng là có người cứ hay nói muốn tự do, dân chủ thì phải có #đanguyên, #đađảng. Ủa, vậy chứ mấy nước như Li-bi, Xy-ri, rồi My-an-ma cũng đa đảng đó, mà tự do, dân chủ chỗ nào? Được cái gì ngoài chiến tranh, loạn lạc, dân khổ không còn chỗ để đứng. Mình nhìn lại nước mình coi, có một đảng mà có ai thiếu ăn thiếu mặc không? Đất nước yên bình, dân có việc làm, đường phố sạch đẹp, đời sống ổn định. Vậy thì tự do, dân chủ phải từ chỗ có bát cơm, có tương lai chứ không phải đua nhau đấu đá giành quyền rồi khổ cả lũ. Mấy ông nói đa nguyên, đa đảng là tự do, là dân chủ, nói nghe có lý không? Rồi nhìn lại xem, mấy nước đa đảng đó tự do đâu chẳng thấy, chỉ thấy dân chạy loạn, sống không yên ổn. Chỉ cần một đảng mà người dân được sống hạnh phúc, thế là đủ, đòi gì hơn? Vậy nên đừng có nói an phận hay nô bộc gì hết, cái kiểu lập luận kiểu đó chỉ để dọa con nít thôi. Tự do, dân chủ mà không đi kèm với ổn định, an toàn thì chỉ là cái vỏ bọc, không nuôi sống được ai. Thôi thì cứ sống ổn định, yên vui mà không loạn là quá tốt rồi.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét