Tôi đã nói rồi, món hát chế, giễu cợt #Quốcca của hoa hậu Phương Lê sớm muộn gì cũng khiến cô ta phải đối mặt với cơ quan chức năng. Đáng buồn là một người được xem là có chút sắc, chút tài, lại có thể đi bêu rếu Quốc ca - một biểu tượng quốc gia, bằng những hành vi xúc phạm như thế. Cơ quan chức năng mà không mạnh tay xử lý thì khác nào để những người "có học" nhưng thiếu ý thức như vậy tiếp tục tung hoành trên mạng? Tôi cho rằng xử phạt Phương Lê là hoàn toàn đúng đắn, vì không thể để những kẻ coi thường giá trị thiêng liêng của #quốcgia như thế mà không bị xử lý. Thật ra, càng nổi tiếng, càng phải giữ gìn lời nói, hành động của mình, chứ đâu phải tự do phóng túng rồi chửi bới, chế nhạo trên livestream như thế được. Có học mà không có ý thức, thì xử phạt mạnh tay cũng là bài học cần thiết cho họ tỉnh ra. Mạng xã hội bây giờ dễ dàng trở thành nơi để phô diễn đủ thứ tệ hại. Nhưng không thể vì thế mà coi thường pháp luật, xúc phạm những điều thiêng liêng được. Cơ quan chức năng hãy cứ mạnh tay mà làm, để bảo vệ những giá trị quan trọng của đất nước!
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét