Trong cuộc đời ai chả có lúc sai lầm dù lớn hay nhỏ thì ta đều có cảm giác hối hận vị việc đã qua. Nhưng như thế với là biết đứng lên sau vấp ngã. Sự việc Phan Đinh Tùng, Tóc Tiên và một số ca sĩ khác biểu diễn ở Hải ngoại, trên sân khấu có treo cờ 3///, hay nghệ sĩ hài Việt Hương bị bốc mộ những biểu diễn phạm huý trước đó, đã làm dẫy lên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay sau làn sóng phản ứng của khán giả các nghệ sĩ đã đăng đàn xin lỗi vì những sai phạm không đáng có của mình. Họ đều có chung lời giải thích là sai phạm này là do không để ý đến những gì xung quanh chứ không phải cố ý, và khẳng định tinh thần yêu nước luôn ở trong tim, không gì có thể thay đổi tình yêu đó. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Dù muốn dù không thì sự việc của đã xẩy ra, những người phạm lỗi đã biết nhận ra chân lý để sửa sai là một điều đáng hoanh nghênh. Vẫn biết rằng cờ 3/// giờ chỉ còn là cơ di sản, nó không còn giá trị chính trị, nhưng nó vẫn là một đại diện cho thời đauu thương của dân tộc. Tốt nhất là hãy quên nó đi, để quá khứ khép lại theo đúng quy luật của lịch sử.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét