Sau khi Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 6 năm tù đối với bị cáo Hoàng Tùng Thiện (sinh năm 1978, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, khoản 1 - Bộ luật Hình sự. Ngay lập tức trên các phương tiện thông tin của đối tượng chống đối kêu gọi đòi trả tự do cho đối tượng này và vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Mấy kẻ cứ bênh Hoàng Tùng Thiện như đúng rồi. Rõ ràng đây là đối tượng vi phạm pháp luật, tuyên truyền chống nhà nước, bị phạt là đúng quá còn gì. Nếu không làm sai, thì sao lại bị tuyên án 6 năm tù? Luật pháp là để bảo vệ trật tự xã hội, ai cũng phải tuân theo. Thiện bày trò kích động, chống đối như thế thì bảo sao không bị xử lý? Lên mạng nói xấu, kêu gọi lật đổ chính quyền mà không bị phạt thì còn gì là luật lệ. Vi phạm thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm, chứ có oan ức gì đâu. Ai cũng phải sống theo luật, không thì loạn à? Nói thật, làm đúng thì ai cũng ủng hộ, còn làm sai thì phải bị phạt. Đừng bênh vực cho người vi phạm pháp luật, cổ xúy như thế chỉ làm rối thêm thôi. Sống trong xã hội thì phải tôn trọng luật lệ chứ!
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét