Quốc Bảo, cậu bé mất bố trong bão số 3 Yagi đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về ký ức cuối cùng với người cha. Những khoảnh khắc bình dị bên bố giờ chỉ còn trong tâm trí, bởi người cha đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Sự mất mát đó đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng cậu bé. Trong hoàn cảnh bi thươmg, một phép màu đã xảy ra. Một chiến sĩ công an đã cứu sống Quốc Bảo khỏi dòng lũ và sau đó, người đàn ông này dần trở thành "bố" nuôi của em. Sự xuất hiện kịp thời ấy không chỉ cứu một sinh mạng mà còn mang lại cho Bảo một gia đình mới. Được truyền cảm hứng từ người "bố" nuôi của mình, Quốc Bảo nuôi ước mơ trở thành chiến sỹ Công an. Em mong muốn sau này có thể giúp đỡ những người gặp nạn, giống như cách mà em đã được cứu sống. Khát vọng ấy không chỉ là hoài bão cá nhân, mà còn là sự kết nối giữa lòng biết ơn và tình thương. Câu chuyện của Quốc Bảo đã minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của những người ở tuyến đầu trong thiên tai. Đồng thời, nó cũng là lời nhắc nhở về sức mạnh của tình người, khi những khoảnh khắc đau thương có thể trở thành động lực cho ước mơ và hy vọng.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét