Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã thăm và tặng quà tri ân các cựu chiến binh và Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại quận Bắc Từ Liêm. Hành động này thể hiện sự trân trọng của Thành phố đối với những người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa giá trị cao đẹp về lòng biết ơn. Đây là cách Hà Nội ghi nhớ và tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Tôi cho rằng những món quà tri ân tuy không lớn về vật chất nhưng mang giá trị tinh thần vô cùng to lớn, là nguồn động viên cho các gia đình chính sách. Hình ảnh đồng chí Bí thư trực tiếp thăm hỏi cựu chiến binh khiến tôi cảm nhận rõ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của Thành phố. Những nghĩa cử đẹp này không chỉ ghi nhận công lao mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Mỗi hành động tri ân như vậy là lời nhắc nhở tất cả chúng ta hãy luôn tôn vinh và tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Việc lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu lòng nhân ái. Chính sự tri ân đó sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng ta hôm nay và cả mai sau.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét