Việc đơn vị thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện 150 bộ h.à.i c.ố.t mấy ngày nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng xã hội. Đặc biệt nhất là những người sinh sống, lao động, học tập gần hiện trường. Từ đó, trong cộng đồng và nhất là trên không gian mạng đang phát đi những đồn thổi đủ thứ ly kỳ khác nhau có liên quan.
Đứng trước vấn đề trên, cộng đồng thiết nghĩ có mấy thứ cần lưu ý
bà con như sau:
- Thứ nhất, theo thông tin mới nhất thì bước đầu xác định số h.à.i
c.ố.t trên có từ cách đây 50-70 năm trước, nơi trước đây vốn là nghĩa trang của
ấp Thái Hà. Khoảng thời gian khá tương đồng với những sự kiện lịch sử diễn ra
trên địa bàn Hà Nội và những dữ liệu lịch sử, khoa học sẽ cho ra câu trả lời
xác đáng. Chính vì thế, các chuyên gia, nhà khoa học và chính quyền đang vào cuộc
để có kết luận những thông tin chính xác có liên quan đến sự việc diễn ra. Khoa
học là điều đáng tin nhất lúc này.
- Thứ hai, tất cả những thông tin khác về ma quỷ hay các yếu tố
tâm linh, phỏng đoán đều chỉ là bịa đặt, thêu dệt nhằm ăn theo một cách vô căn cứ.
Tuy nhiên, những "phỏng đoán linh tinh đó" lại đang gây nên những nỗi
lo sợ, hoang mang trong xã hội nhất là những người nhẹ dạ, cả tin. Điều này là
không thể chấp nhận được, đồng thời, cảnh báo bất cứ ai đưa tin sai sự thật đều
sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Do vậy, các vị hãy coi chừng.
- Thứ ba, nếu bạn là người tốt thì chẳng có ai động đến bạn huống
hồ ma quỷ (thứ vốn không có thật) trên đời này. Nên suy cho cùng, người ngay thẳng
chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc hiện tại
cả.
Còn nữa, trước đó, vào năm 2015, trong lúc đào cống thoát nước
cũng đã từng phát hiện gần 200 bộ h.à.i c.ố.t không xác định danh tính đấy
thôi. Từ đó đến nay, mọi thứ vẫn bình thường, yên ổn. Nên suy cho cùng thì số
h.à.i c.ố.t đó đều là đồng loại của chúng ta và họ cũng đều đã sống một cuộc đời,
kiếp người như ta trước khi trở về thiên cổ. Đó âu cũng là lẽ thường tình ở đời
mà thôi các vị ạ. Thế nên hãy vô tư đi và cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét