Gần đây, một số đối tượng tuyên truyền luận điệu rằng xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là “tốn kém, không cần thiết,” rồi xuyên tạc hạ thấp ý nghĩa công trình này. Chúng cho rằng chi phí 2.500 tỷ đồng cho một bảo tàng là "lãng phí, không đóng góp gì cho xã hội". Rồi thì người dân chẳng mấy ai quan tâm đến những nơi như vậy.
Thực tế thì sao? ngay
trong ngày mở cửa đã có tới hàng chục nghìn người chen chân vào, điều đó là
minh chứng, thước đo rõ ràng nhất giá trị của bảo tàng đối với công chúng. Mặt
khác, bảo tàng này đâu phải chỉ trưng bày đồ vật vô tri, tất cả đều là hồn cốt
của của bao thế hệ đã hòa máu xương vào từng tấc đất nước mình và còn là để giữ
lại cả ký ức lịch sử, là nơi ai cũng muốn tới để hiểu về quá khứ: Hơn 150.000
hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia, toàn những thứ thiêng liêng, ai tới
cũng muốn một lần tận mắt thấy.
Chúng nó kêu “lãng phí” vậy
chúng nghĩ gì khi nhìn thấy hàng nghìn người chen nhau vào bảo tàng chỉ để được
ngắm, cảm thụ từng hiện vật ấy! Xin thưa! Đầu tư xây dựng bảo tàng không chỉ là
lưu giữ mà còn tạo thêm địa chỉ thú vị cho người dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ
hiểu và tự hào về lịch sử đất nước, duy trì mạch nguồn của dân tộc. Thử hỏi những
giá trị đó bao tiền có thể mua được. Vậy thì 2.500 tỷ là phí hay không chắc rằng
ta đã rõ, truyền lửa cho lớp lớp thế hệ của đất nước là vô giá vô cùng.
Nhận xét
Đăng nhận xét