Chuyển đến nội dung chính

Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gần đây, trước tình trạng các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi, một chiêu trò mới đã xuất hiện nhằm tiếp tục lợi dụng và chiếm đoạt tài sản từ các nạn nhân. Lấy danh nghĩa "giúp đỡ" khôi phục lại tài sản đã mất, nhiều đối tượng lừa đảo lập fanpage, website mạo danh các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an, để dụ dỗ nạn nhân.
Đánh vào tâm lý mong muốn nhanh chóng lấy lại tiền bị chiếm đoạt, các đối tượng tạo ra hàng loạt fanpage giả danh Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc các công ty luật uy tín. Chúng quảng cáo các dịch vụ với những nội dung hấp dẫn như “thu hồi tiền bị treo,” “hỗ trợ lấy lại tiền không cần cọc,” hay “thu hồi tiền từ các nền tảng thương mại điện tử,” kèm theo cam kết chỉ thu phí khi người dân nhận lại tiền.
Để tăng độ uy tín, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo bình luận cảm ơn “đơn vị hỗ trợ,” tạo lòng tin để lừa đảo. Thậm chí, chúng chạy quảng cáo, khiến những nội dung này xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt truy cập và tương tác.
Thay vì trình báo cơ quan Công an, một số nạn nhân nhẹ dạ đã liên hệ với các fanpage giả mạo này. Từ đó, họ bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết vụ việc lừa đảo, tải thêm ứng dụng như Zalo hoặc Telegram để “tiện liên hệ” và chuyển khoản trước một khoản tiền làm “phí xử lý hồ sơ.” Sau khi tạo được lòng tin, chúng tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền với lý do “hồ sơ chưa đầy đủ,” “phí xét duyệt,” hoặc “lỗi hệ thống.” Nạn nhân không chỉ mất tài sản một lần nữa mà còn bị bỏ rơi, không cách nào liên lạc được.
Các thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn hiệu quả bởi chúng đánh vào sự hoang mang và thiếu cảnh giác của người dân. Thậm chí, kẻ gian còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa để tạo ra các tài liệu giả, làm nạn nhân tin rằng hồ sơ của họ đang được xử lý. Điều này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nạn nhân e ngại khi tìm đến cơ quan chức năng thực sự.
Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không liên hệ hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào với các fanpage, website mạo danh quảng cáo các dịch vụ “hỗ trợ thu hồi tài sản.” Hiện nay, Công an không phối hợp hoặc ủy quyền bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tiếp nhận và xử lý các vụ lừa đảo qua mạng. Khi gặp trường hợp bị lừa đảo, người dân cần trực tiếp đến cơ quan Công an trình báo hoặc gửi đơn qua đường bưu chính để được hỗ trợ chính thức.
Để tự bảo vệ mình, người dân cần thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin từ các kênh chính thống, tránh xa những giao dịch chuyển tiền qua mạng xã hội khi chưa xác minh rõ ràng danh tính bên liên quan. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để đảm bảo quyền lợi và được hỗ trợ kịp thời.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...